1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Đầu năm đi chợ đánh nhau

(Dân trí) - Năm nào cũng vậy, cứ đúng mùng 6 Tết âm lịch là người dân lại tập trung về chợ Chuộng - phiên chợ độc đáo nhất xứ Thanh nằm ở xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn. Ngoài việc mua may, bán rủi, chợ còn có những trận ném, đánh nhau để cầu may.

Người xưa kể lại rằng, phiên chợ Chuộng ra đời từ câu chuyện lịch sử vào mùng 6 Tết, thời Lê có một vị vua chạy giặc qua khúc sông này thì gần như sức cùng, lực kiệt. Trước mối nguy nan cận kề, nhân dân đã giúp vị vua này thay đồ, giấu vũ khí, tổ chức trao đổi mua bán như một phiên chợ nhằm che mắt giặc.
 
Khi quân giặc đến nơi không thấy gì liền chủ quan, vua phát lệnh, người dân dùng vũ khí giấu sẵn tấn công khiến quân giặc không kịp trở tay. Từ đó, để tưởng nhớ công lao của vua, hàng năm cứ đến mùng 6 Tết Nguyên đán, người dân trong vùng lại tổ chức họp chợ Chuộng cầu may.

Những thứ nông sản của nhà được người dân mang đến chợ bán
Những thứ nông sản của nhà được người dân mang đến chợ bán

Dân gian còn truyền miệng nhau câu nói: “Chết bỏ con bỏ cháu, sống không ai bỏ mồng 6 chợ Chuộng” để thấy được tầm quan trọng của phiên chợ chỉ có một lần trong năm. Cứ thế hàng năm, vào mồng 5 Tết, người dân quanh vùng sẽ cùng nhau góp tre, nứa để bắc một cây cầu khỉ qua sông để người bên huyện Triệu Sơn qua họp chợ cùng. Cầu tre này sau khi chợ tan sẽ được dỡ bỏ. Sang năm đến phiên chợ, người ta lại góp tre bắc cầu.

Sáng sớm tinh mơ của ngày mùng 6, hàng ngàn người dân từ các xã lân cận của các huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa cùng du khách thập phương đã tập trung tại khu vực bãi bồi ven sông Nông Giang thuộc làng Ráng, tham gia phiên chợ Chuộng cầu may. Người mua thì quan niệm mua những điều may mắn về trong năm mới, người bán thì quan niệm bán đi những điều xấu, điều rủi của năm cũ để đón một năm mới tốt đẹp hơn.

Các lái đò tụ tập về đây để đưa người dân qua sông đến chợ Chuộng
Các lái đò tụ tập về đây để đưa người dân qua sông đến chợ Chuộng

Không những thế, phiên chợ còn có màn đánh nhau, ném nhau cũng để cầu may vì xưa kia chiến tranh giặc giã triền miên, người dân nơi đây chỉ tập trung vào hai việc, làm mùa tốt và luyện võ giỏi.

Làng có nhiều người giỏi võ thì mới chiến đấu, chiến thắng được quân giặc, bảo vệ được mùa màng, dân làng mới no ấm, thịnh vượng. Đó chính là lộc, là giá trị tinh thần của phiên chợ Chuộng. Người biết võ đến chợ để biểu diễn, nêu cao tinh thần thượng võ. Vì thế nên năm nào đánh nhau càng to thì dân quan niệm năm đó làm ăn càng khấm khá.

Các lái đò tụ tập về đây để đưa người dân qua sông đến chợ Chuộng
Bánh tráng gấc là thứ đặc sản của vùng, người dân ở đây quan niệm đầu năm ăn bánh này sẽ “đỏ” cả năm

Những mặt hàng được bày bán tại phiên chợ chủ yếu là những nông sản đặc trưng của vùng và những món ăn dân gian truyền thống. Trong đó cà chua và táo được bán nhiều hơn cả vì đây là loại hàng hóa để làm vũ khí ném nhau. Nhiều người sau khi bán xong lại đi nhặt lại những quả chưa bị dập nát gom vào từng túi nhỏ để bán.

Tuy nhiên, trải qua thời gian, những truyền thống tốt đẹp của chợ Chuộng đã dần mai một. Những phong tục tập quán đó đang bị biến tướng. Việc “đánh nhau” đã trở thành sự “trả mối thù” trong năm giữa thanh niên làng này với làng khác, nhiều trận quyết chiến sứt đầu mẻ trán xảy ra.

Cà chua và táo được bán nhiều nhất ở chợ để làm “vũ khí” ném nhau
Cà chua và táo được bán nhiều nhất ở chợ để làm “vũ khí” ném nhau

Những nhóm thanh niên thường gồm cả chục người dùng gậy gộc, gạch đá ném. Chính vì thế, những năm gần đây, lực lượng công an xã, huyện phải tăng cường xuống túc trực ở chợ Chuộng để đảm bảo trật tự an ninh. Tuy nhiên, việc đánh nhau của thanh niên làng cũng vẫn xảy ra do lực lượng an ninh mỏng mà người tham gia phiên chợ thì quá đông.

Không những thế, phiên chợ Chuộng ngày nay còn tràn lan những trò đỏ đen, không chỉ người dân mà còn có cả những học sinh đều “hăng hái” tham gia.

Những màn ném nhau bằng cà chua
 
Những màn ném nhau bằng cà chua
Những màn ném nhau bằng cà chua
 
Thanh niên trong làng rượt đuổi đánh nhau
Thanh niên trong làng rượt đuổi đánh nhau

Tụ tập trò đỏ đen
Tụ tập trò đỏ đen

Ông Nguyễn Tuấn Minh, một người dân ở xã Đông Hoàng, cho biết: “Hồi xưa, khi tôi còn nhỏ thích được đi chợ Chuộng lắm, ngày đó chợ Chuộng vui chứ không như bây giờ. Bây giờ thanh niên thì đến trả thù nhau, con nít thì tụ tập đỏ đen. Nét văn hóa đẹp của chợ Chuộng đang dần bị mất đi rồi”.

Nguyễn Thùy