1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Đào "cười" trong nắng nóng, làm khổ người buôn hoa

(Dân trí) - Chưa năm nào thời tiết những ngày giáp Tết lại nắng nóng như năm nay. Nhiệt độ duy trì khoảng 25 - 27 độ C. Nắng nóng khiến người trồng và người buôn hoa đào thấp thỏm không yên.

Nếu như những năm trước, vào thời điểm này đào chỉ vừa hé nụ thì năm nay chưa đến Tết nhưng quá nửa hoa đào  tại các chợ cây cảnh tại TP Hà Tĩnh đã bung nở. Thời tiết nóng bức khiến không khi mua bán tại những tuyến đường cây cảnh như đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh (đường 70), đường Xuân Diệu, đường Hà Huy Tập, đường Hà Tôn Mục… vắng vẻ.

12h trưa ngày 27 Tết (ngày 7/2), thời tiết vẫn rất nắng nóng. Đứng dưới nắng một lúc vẫn không có khách tới mua, anh Huy - một chủ buôn đào tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh chán nản quay vào trong chiếc lán vừa mới dựng. “Nắng như ri thì không biết bán cho ai. Quá nửa số đào nở hết rồi. Nhưng lo nhất là đào sẽ chết héo mất”. Phần lớn các cây đào của anh đều đã bị rũ lá, nhìn xa xơ xác như cành củi khô. Những cây không bị héo lá thì đào đã nở hết hoa, rụng hết ngay xuống gốc. Chưa bao giờ cánh buôn đào lại thấy bồn chồn như thế.

“Người mua thường chọn cây nhiều lộc và lắm nụ, đến dịp Tết đào vừa kịp nở. Thế nhưng năm nay đào nở sớm, kiếm một cây như thế cũng khó”. Một chủ đào bên cạnh chỉ gốc đào có dáng khá đẹp chép miệng nói: “Nếu như với gốc đào này, năm ngoái có thể bán tầm 3 – 4 triệu nhưng năm nay hoa nở hết rồi, thì chỉ khoảng chưa đến 2 triệu. Đến ngày 30 thì không biết còn ở giá nào”.

Để chống nắng cho những gốc đào, bất cứ chỗ nào có nước xung quanh đều trở từ ruộng, hồ hay chỉ là nước vũng nước lớn… đều trở thành nơi “chôn hoa” lý tưởng. Có người xách từng thùng rồi múc nước tưới cho từng gốc đào. Nhiều chủ đào còn ngâm hẳn cả cành xuống nước với hy vọng có thể "cứu" đào không bị héo trong thời tiết lạ như năm nay.

 

Đào xơ xác vì nắng nóng

Đào xơ xác vì nắng nóng

Chưa đến Tết nhưng phần lớn hoa đào đã nở rộ, vứt chỏng chơ
Chưa đến Tết nhưng phần lớn hoa đào đã nở rộ, vứt chỏng chơ
Cánh buôn đào ngán ngẩm lo lỗ vốn
Cánh buôn đào ngán ngẩm lo lỗ vốn
Những chiếc lán dựng tạm để tránh nắng
Những chiếc lán dựng tạm để tránh nắng
Ngâm đào trong nước mong cứu vãn được phần nào.
Ngâm đào trong nước mong cứu vãn được phần nào.
 
Trong khi đó, hàng chục hộ dân trồng cây hoa cúc mâm xôi ở khối Vĩnh Liêm, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, lại đang buồn thiu vì một "nghịch cảnh" khác: hoa không chịu nở.
 
Vườn cúc mâm xôi không chịu nở hoa
Vườn cúc mâm xôi không chịu nở hoa

Theo ghi nhận, trong khi các vườn hoa cúc đại đóa, pha lê đều nở đẹp, thì hầu hết số chậu cúc mâm xôi không chịu nở hoa. Nhiều gia đình chán nản bỏ mặc không buồn chăm sóc, để hoa chết héo, có người nhổ hoa đổ đắp đống thu lại chậu để trồng vào vụ sau.

Đang cố gắng tưới nước cho hơn 500 chậu cúc mâm xôi mới nhú nụ, chị Hồ Thị Liễu cho biết: “Năm nay, thời tiết không khắc nghiệt lắm, cây cúc mâm xôi này đang phát triển bình thường ở thời kỳ gom búp, dự kiến sẽ nở đúng vào tết. Tuy nhiên, sau trận mưa dài mấy ngày hồi cuối tháng 11 cây cúc phá búp, không nở hoa kịp tết. Hơn 500 chậu cúc mâm xôi của gia đình bỏ vốn xuống giống chăm sóc mất cả chục triệu đồng coi như mất trắng”.

Nhiều hộ biết mất ăn nhổ bỏ không chăm sóc cho đỡ tốn công
Nhiều hộ biết mất ăn nhổ bỏ không chăm sóc cho đỡ tốn công

1 ngày trước Tết, hoa chưa nở nhưng chị Liễu vẫn cố gắng trong vô vọng (Ảnh: Doãn Công).
1 ngày trước Tết, hoa chưa nở nhưng chị Liễu vẫn cố gắng trong vô vọng (Ảnh: Doãn Công).
Phượng Vũ - Doãn Công