1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dân trí nhận giấy khen của Hội Bảo trợ người nghèo Bến Tre

(Dân trí) - Báo điện tử Dân trí vinh dự là một trong những đơn vị được Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người nghèo và người tàn tật tỉnh Bến Tre tuyên dương.

Dân trí nhận giấy khen của Hội Bảo trợ người nghèo Bến Tre - 1
Đại diện báo Dân trí (trái) nhận Giấy khen vì người nghèo năm 2009 của tỉnh Bến Tre.
 
Sáng 30/1, tại TPHCM, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người nghèo và người tàn tật tỉnh Bến Tre tổ chức tuyên dương các đơn vị, cá nhân, các nhà hảo tâm đã tích cực vận động, ủng hộ cho người nghèo của tỉnh năm 2009.
 
Theo báo cáo của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người nghèo tỉnh Bến Tre: “Năm 2009, Hội đã nhận được trên 14 tỷ đồng kể cả tiền và hiện vật từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân ủng hộ cho người nghèo của tỉnh”.
 
Trong đó, Báo điện tử Dân trí đã đăng những bài viết về một số hoàn cảnh người nghèo trong mục Tấm lòng nhân ái ở các địa phương như huyện Bình Đại, huyện Chợ Lách, Mỏ Cày… và đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo bạn đọc giúp cho các hoàn cảnh này.
 
Tại huyện Bình Đại, có bài viết “Mẹ già 86 tuổi nuôi 5 con gái tâm thần” nói về hoàn cảnh của cụ Phan Thị Hóa ở ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại. Sau khi báo Dân trí đăng bài, cụ Hóa đã được bạn đọc ủng hộ một số tiền để trang trải cuộc sống.
 
Tại huyện Chợ Lách, có bài viết “Nhói lòng trước gia cảnh của 2 học sinh giỏi” nói về 2 em học sinh nghèo Lưu Thị Mỹ Thể và Lưu Thị Mỹ Xuyên ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Thiềng. Cha của 2 em bị bệnh liệt giường, mẹ bị bệnh viêm gan C nhưng 2 em vẫn cố gắng học giỏi. Hoàn cảnh của 2 em cũng đã được sự quan tâm của bạn đọc.
 
Dân trí nhận giấy khen của Hội Bảo trợ người nghèo Bến Tre - 2
PV Huỳnh Hải (thứ 2 từ phải) nhận Giấy khen vì người nghèo năm 2009 của tỉnh Bến Tre.
 
Cũng tại huyện Chợ Lách, có bài viết “Con tâm thần, cháu điên dại đổ trên vai cụ già 85 tuổi” viết về hoàn cảnh của cụ Trần Thị Lượm ở ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành. Hoàn cảnh của cụ Lượm được bạn đọc ủng hộ số tiền hơn 10 triệu đồng.
 
Một hoàn cảnh khác với bài viết “Chấp nhận sạt nghiệp để giành giật sự sống cho con” nói về anh Nguyễn Văn Thạnh ở ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành. Từ một người giàu có nhưng khi đứa con trai bị tai nạn, anh Thạnh đã bán nhà, bán đất để cứu đứa con của mình khỏi tay tử thần.
 
Đặc biệt, tại ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thành có trường hợp một sản phụ 19 tuổi tên Ngô Thị Mộng Thu tử vong vì cúm A/H1N1 để lại chồng và đứa con 3 tháng tuổi.
 
Bài viết “Ra đi khi chưa kịp đặt tên con” nói về hoàn cảnh trên cũng đã gây xúc động và đã được sự ủng hộ của đông đảo bạn đọc Dân trí. Thông qua Dân trí, một độc giả gửi 20 triệu đồng cho UBND xã Vĩnh Thành xây một căn nhà cho cha con anh Huỳnh Sơn Vàng (chồng của chị Thu).
 
Tại huyện Mỏ Cày, Dân trí cũng có bài viết “84 tuổi vẫn đạp xe đi dạy tiếng Anh” nói về trường hợp của thầy giáo về hưu Trần Ngọc Anh ở ấp 5, xã Tân Phú Tây. Dù đã 84 tuổi, nhà không khá giả gì nhưng thầy Anh vẫn thường ngày đạp xe đi dạy tiếng Anh cho một số em học sinh nghèo trong xã.
 
Ghi nhận những đóng góp của Báo điện tử Dân trí thông qua các bài viết về một số hoàn cảnh gia đình nghèo ở tỉnh Bến Tre trong năm 2009, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người nghèo và người tàn tật tỉnh Bến Tre đã ký quyết định số 01/QĐHBT-KT ngày 17/1/2010 tặng Giấy khen cho tập thể Ban Biên tập Báo điện tử Dân trí và cá nhân PV Huỳnh Nhật Hải (bút danh Huỳnh Hải, đang công tác tại Văn phòng Đại diện khu vực ĐBSCL) vì đã tích cực vận động, ủng hộ người nghèo của tỉnh.
 
Tại buổi lễ tuyên dương, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bến Tre, ông Trần Trung Thành - Chủ tịch Hội bệnh nhân nghèo, người nghèo huyện Chợ Lách ghi nhận những đóng góp quý báu của báo Dân trí và mong muốn báo Dân trí sẽ tiếp tục là cầu nối để bạn đọc trên mọi miền Tổ quốc đến với người nghèo của tỉnh nhiều hơn nữa.
 
Đặng Hương - Phạm Tâm