1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Nghệ An:

Dân ném đá ra đường để… chống bụi

(Dân trí) - Dự án nâng cấp cải tạo và mở rộng quốc lộ 48 thi công chậm, dang dở, mỗi khi có ô tô chạy qua lại bụi bay mù trời. Quá sợ bụi, người dân không còn cách nào khác là… cản trở ô tô lưu thông. Thế là những chiếc bẫy chết người ra đời.

Dân sống hai bên quốc lộ 48, đoạn đi qua các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp (Nghệ An) than, mỗi khi có các loại ô tô chạy qua cung đường dang dở này, bụi lại tung trắng xóa, phủ kín mọi nhà dân, len lỏi vào từng ngõ ngách. Cảnh khổ này nếu cứ đợi đơn vị thi công thì không biết bao giờ mới chấm dứt, người dân đành phải tự nghĩ cách cứu mình.

 

Họ phun nước ra mặt đường để hạn chế bụi, nhưng trong thời tiết nắng nóng này, không lượng nước nào kham xuể, hơn nữa có nước, đoạn đường lại trở nên bùn lầy. Dân lại nghĩ cách rải đá hộc khắp mặt đường để hạn chế tốc độ của các loại xe lưu thông trên đường.

 

Những viên đá hộc to, nằm ngổn ngang giữa đường, rất nguy hiểm đến tính mạng người tham gia giao thông. Ngoài ra, người dân còn có “sáng kiến” đắp những “gờ giảm tốc” ngang đường từng quãng, mỗi gờ cách nhau độ dăm bảy mét. Điều đáng nói là tất cả những vật cản này đều nằm hồn nhiên, không hề được cảnh báo. Dân cũng mỗi người “chống bụi” theo cách riêng của mình, không theo quy định nào, nên tình trạng ATGT càng lộn xộn.

 

Những chiếc bẫy chết người này được người dân ven quốc lộ 48 lập từ vài tuần nay, gây ra không ít rắc rối, phiền toái cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đường vốn mịt mù bụi, tầm nhìn hạn chế; vào ban đêm, các tài xế càng khó phát hiện các vật cản, nên nhiều vụ tai nạn đã xảy ra.

 

Mới đây, ngày 25/6, anh Lê Phương Sơn trú tại thị trấn Quỳ Châu đi xe máy qua đoạn đường này, vấp phải một “gờ giảm tốc” nên mất lái, ngã xuống đường. Rất may anh chỉ bị xây xát nhẹ. Người đi đường cũng phản ánh, các vụ ngã xe như thế xảy ra rất thường xuyên về đêm, nhưng chưa có thiệt hại về người nên người dân còn chủ quan.

 

Không hiểu các ban ngành chức năng có biết đến “sáng kiến chống bụi” này của dân?

 

Nguyễn Duy