1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dân gay giết nhau vì… ghen

2h ngày 25/9, tại chợ Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, đã xảy ra một vụ án mạng. Hung thủ là một thanh niên trẻ sống tại địa phương, sau khi gây án đã bỏ trốn.

Cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nạn nhân là Nguyễn Văn Quý, 29 tuổi, ngụ tại khu phố Long Thới, thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

 

Chị B., người bán thịt lợn tại chợ cách chỗ nạn nhân chết chưa đầy 20m, cho biết sáng hôm đó chị vừa dọn hàng cho buổi chợ sớm thì có một thanh niên đến hỏi mua hàng. Chưa kịp ngã giá thì có một thanh niên khác đến. Hai người đôi co rồi người thanh niên mua thịt đâm người mới đến. Có người nhận ra hung thủ rất giống Trần Bảo Đạt, bạn thân của Quý cũng ngụ tại địa phương.

 

Mở rộng điều tra, trinh sát được biết trước đó khoảng 1 giờ có hai nhóm thanh niên đánh nhau tại khu 550 thuộc xã Bình Hòa, huyện Thuận An. Trong số này có người nhận ra đối tượng Hùng, một bợm rượu thường ve vãn theo đám thanh niên "hi- fi". Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận toàn bộ sự thật về hành vi đánh nhau giữa nhóm của Hùng, Linh, Đạt… Như vậy là Đạt có mặt tại địa bàn Thuận An khi xảy ra án mạng.

 

Biết hành vi giết người đã bị lực lượng Công an phát hiện, nên lúc 9h15 ngày 25/9, Trần Bảo Đạt đến cơ quan công an huyện Thuận An tự thú.

 

Trần Bảo Đạt khai, đêm 24/9, Đạt cùng mấy người bạn ngồi nhậu tại đầu chợ Lái Thiêu. Khi uống hết khoảng 3 lít rượu thì Hùng điện thoại di động cho Quý và hẹn nhau đến khu 550 thuộc xã Bình Hòa để hát karaoke. Nhưng đến nơi thì tìm không được, cả bọn ra về đến ngã tư thì gặp Quý đang nói chuyện với một nhóm thanh niên. Thấy "người yêu" đang “ngoại tình”, Đạt không chịu được liền đến trách móc rồi đuổi đánh nhau gây náo loạn giữa đêm. Thấy Quý quá hung hãn, cả bọn lên xe bỏ chạy. Riêng Trần Bảo Đạt thì vội chạy vào nghĩa trang lẩn trốn. Khoảng 1 giờ sau thấy yên lặng, Trần Bảo Đạt mới lên xe ra về. Không ngờ gặp Quý, trong lúc hoảng sợ Đạt đã chém Quý rồi bỏ chạy.

 

Quý và Đạt là đôi bạn thân nhiều năm, Nguyễn Văn Quý là nhân viên bưu điện xã An Phú, Trần Bảo Đạt là thợ bạc ở TPHCM. Thời gian gần đây, mối quan hệ này khá phức tạp vì nhóm bạn này có biểu hiện là dân "gay".

 

Nội vụ đang được tiếp tục làm rõ.

 

Theo Công an nhân dân