1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Ninh Thuận:

Dân bỏ nhà mới vì cứ mưa là... dột

(Dân trí) - Ở nhà mới gần một năm nhưng người dân khu tái định cư Tà Lọt, xã Phước Hòa, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) không thể an cư vì cứ mưa đến là nhà dột.

Những tấm lợp mái của trường THCS Võ Thị sáu bị gió thổi bay nhưng không ai dám lên để sửa lại

Những tấm lợp mái của trường THCS Võ Thị sáu bị gió thổi bay nhưng không ai dám lên để sửa lại

Nằm trong tiểu dự án hợp phần đền bù, di dân và tái định cư hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, công trình dân dụng bao gồm 152 căn nhà tái định cư, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học, nhà mẫu giáo... có tổng vốn đầu tư lên đến 343 tỷ đồng. Nhưng sau khi bàn giao nhà cho người dân đưa vào sử dụng vào cuối năm 2010, chỉ gần một năm sau, công trình đã lộ rõ những khiếm khuyết khiến cho người dân không thể an cư. Cứ khi trời mưa là nhà nào cũng phải huy động tất cả xô, chậu để hứng nước.

Chị Gia Du Thị Kênh, một cư dân tại khu tái định cư, cho biết: “Không biết mấy ông lợp nhà kiểu gì mà cứ mưa là dột, người dân rất khổ. Chỉ mong mấy ổng về thay tôn cho dân nhờ. Gần tới mùa mưa rồi mà chẳng thấy gì cả”.

Ông Pi Năng Sơn - Chủ tịch UBND xã Phước Hòa - cho biết, tất cả 152 căn nhà ở khu tái định cư Tà Lọt đều bị dột mỗi khi trời mưa cho dù lớn hay nhỏ. Trong đó có hai căn nhà của hai hộ Pi Năng Khánh và Mai Văn Khanh cứ mưa là ngập. 

Người dân phải dùng tấm bạt để chống dột
Người dân phải dùng tấm bạt để chống dột

Ngôi trường THCS Võ Thị Sáu nằm trong khu tái định cũng không nằm ngoài tình trạng này. Thầy Nguyễn Văn Văn - Hiệu trưởng nhà trường thì cho biết: “Mỗi khi trời mưa thì dột tứ tung, nhà trường phải dồn học sinh vào những phòng ít dột hơn để học”. Đưa chúng tôi ra sân, thầy Văn chỉ tay lên những tấm tôn phủ mái bị gió thổi bay, nhưng không một ai dám trèo lên để lợp lại, thầy cho biết không biết chủ đầu tư lợp bằng loại tôn gì mà nó rất mềm, giống như một loại giấy dầu, rất dễ cháy, không thể nào dẫm lên như các loại tôn khác để đi được.

Trong khi đó  ông Nguyễn Tấn Tiến - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp (đơn vị chủ đầu tư khu tái định cư) cho biết: Tất cả 152 ngôi nhà ở khu tái định cư Tà Lọt đều được lợp bằng loại tôn có tên là Onduline, có tính năng cách âm, cách nhiệt, chống ồn và có tuổi thọ khá cao. Chúng tôi hỏi vì sao chỉ mới đưa vào sử dụng có một năm thì tất cả các nhà dùng tấm lợp này đều bị dột? Ông Tiến không trả lời thẳng vào câu hỏi mà cho rằng loại tấm lợp này đã được thẩm định rồi chủ đầu tư mới đưa vào sử dụng. Ông Tiến cho biết thêm, BQL dự án đang kiến nghị với Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận để tham mưu cho UBND tỉnh tìm nguồn kinh phí để sửa chữa.

Một trận mưa nhỏ cũng dột

Một trận mưa nhỏ cũng dột

Thời điểm này, khi chúng tôi đến làng tái định cư Tà Lọt thì hầu như tất cả các căn nhà đều được khóa kín. Hỏi vì sao thì anh Pi Năng Vuông cho biết: “Người dân về lại khu ở cũ để ở và làm rẫy rồi". Thì ra mỗi hộ dân được cấp 1 ha đất khai hoang để sản xuất, nhưng không thể nào canh tác được. Một phần là do đất quá xấu, phần quan trọng nhất là do không có nước để tưới tiêu, chỉ ăn nước trời mà trời không mưa thì đành chịu. Vì thế họ phải trở về nơi ở cũ để tìm sinh kế.
 
Về vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Tiến cho biết, sắp tới sẽ xây dựng cho làng tái định cư một trạm bơm bơm nước từ sông Cái lên để tưới tiêu cho 191 ha đất sản xuất của làng tái định cư Tà Lọt.

Tất cả 152 hộ dân ở làng tái định cư Tà Lọt đều mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi phải nhường nhà cửa, ruộng vường cho công trình hồ thủy lợi Tân Mỹ. Mùa mưa lại sắp tới, trong khi đó các ngành chức năng vẫn chưa co động thái gì để giúp cho người dân được an cư ngay trong chính ngôi nhà mà họ xứng đáng được hưởng. Câu hỏi bao giờ người dân làng tái đinh cư Tà Lọt mới được an cư đang chờ chính quyền tỉnh Ninh Thuận trả lời.

Minh Lê - Lê Phương