1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Dân “bắt chước” nhau, đổ xô lên đồi chặt cây

(Dân trí) - Hơn một tháng nay, người dân các xã Tam Phú và Tam Thăng (TP Tam Kỳ) đua nhau lên các đồi cát tìm chặt cây chùm bạnh về chẻ thành từng khúc nhỏ để bán. Hỏi bán cho ai, để làm gì thì ai cũng… lắc đầu không biết.

Dân “bắt chước” nhau, đổ xô lên đồi chặt cây - 1

Trưởng thôn Nguyễn Côi chỉ gốc cây chùm bạnh vừa bị đốn hạ.
Ông Nguyễn Côi - trưởng thôn Quý Thượng (xã Tam Phú) - dẫn chúng tôi lên đồi Bãi Dương. Tại đây chúng tôi chứng kiến cứ vài mét lại có dấu tích của cây chùm bạnh bị đốn hạ, cành nhánh vương vãi đầy đồi. Khu vực gần đình làng của thôn này chưa đầy 100m2 mà có tới hàng chục cây bị đốn hạ.

 

Gặp chúng tôi trên đồi, anh Trần Quang Minh (43 tuổi), người dân địa phương, bức xúc: “Người dân các nơi đổ về đây chặt cây này, họ dùng xe bò, xe máy vận chuyển ra khỏi địa phương. Thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp và đuổi họ nhưng cũng không triệt để. Đáng lo hơn giờ dân địa phương cũng bắt đầu tàn phá loài cây này”. 

 

Cũng theo anh Minh, các đồi cây chùm bạnh kéo dài từ xã Tam Thăng, qua hết địa phận xã Tam Phú với hàng nghìn ha, thì đã có hàng nghìn cây bị triệt hạ.

 

Đáng ngại hơn là rất nhiều người không biết đốn cây này về để làm gì, chỉ thấy người khác thi nhau chặt thì cũng bắt chước chặt theo.

 

Tại sân nhà chị Lê Thị Oanh (thôn Quý Thượng), thân cây chùm bạnh được chặt từng đoạn nhỏ, phơi đầy sân. Khi được hỏi cây này dùng để làm gì, chị Oanh nói: “Thấy bà con đốn cây mình cũng bắt chước đốn về chứ chưa biết để làm chi”.

 

Trước sân gia đình ông Nguyễn Văn Hiến (cạnh nhà chị Oanh) cũng đang phơi đầy thân, rễ cây chùm bạnh. Ông Hiến bảo: “Thằng con trai tui thấy người ta chặt, nó cũng chặt về. Nghe đâu ở xóm dưới người ta mua 10.000 đồng/kg”. Nhưng hỏi địa chỉ người mua ông lại nói không biết. Ông Hiến tiết lộ thêm: “Ngày nào cũng có người đốn cây này, họ dùng xe bò, xe máy, xe đạp vận chuyển rầm rầm”.
 
Dân “bắt chước” nhau, đổ xô lên đồi chặt cây - 2
Cây chùm bạnh bị người dân đốn hạ, đem về chẻ ra và phơi đầy sân.

 

Cây chùm bạnh mọc chủ yếu trên vùng đất cát khô, mọc xen giữa các bụi cây rừng nguyên sinh ở đồi cát hoặc mọc riêng lẻ. Ở hai xã Tam Thăng, Tam Phú, loài cây này mọc rất nhiều nhưng hiện đang bị tận diệt với tốc độ nhanh chóng.

Người dân ở đây cho biết, sau khi chặt cây chùm bạnh, bỏ nhánh và lá, chỉ lấy thân và gốc về chẻ thành những mảnh nhỏ, họ đem bán cho những người thu mua với giá khoảng 10.000 đồng/kg, có khi cao điểm giá lên đến 50.000 đồng/kg.

 

Một số người dân cho biết, chặt cây này đem về nhà sẽ có người tìm đến thu mua. Một số khác lại bảo họ bán cho tư thương để từ đây cây được chuyển qua tận Trung Quốc làm thuốc. Chúng tôi cố gắng truy tìm địa chỉ “đầu nậu” nhưng không một ai tiết lộ.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Côi cho biết: “Chúng tôi đã huy động bà con và lực lượng du kích đẩy đuổi những kẻ chặt phá cây chùm bạnh. Nhất quyết bằng mọi cách phải giữ rừng!”.

 

Ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Tam Phú, cho biết: “Từ khi thấy người dân chặt hạ cây chùm bạnh này thì chúng tôi đã có thông báo nghiêm cấm việc chặt phá cây và đã gửi đến các địa phương”.

 

Theo ông Lương, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để xem xét cây chùm bạnh có giá trị như thế nào và có biện pháp ngăn chặn các đối tượng thu mua.

 

Hiện tại, hàng ngày vẫn còn nhiều người ngang nhiên triệt hạ cây chùm bạnh mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào.

 

Công Bính