1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Đại gia “thiếu đất” lấy vỉa hè làm... vườn nhà

(Dân trí) - Để tạo cảnh quan cho ngôi biệt thự của mình và thể hiện đẳng cấp qua thú chơi cây cảnh, một số đại gia ở "mảnh đất vàng" Cồn Khương (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) đã lấy vỉa hè làm... vườn nhà.

Từ lâu "khu đất vàng" Cồn Khương đã trở thành nỗi khao khát của nhiều người dân Cần Thơ, nhưng không phải ai cũng có thể sở hữu một căn biệt thự ở đây, nếu không có trong bay vài chục tỷ thì ước mơ mãi chỉ là mơ ước, nhất là từ khi cây cầu Cồn Khương hoàn thành.

Những ngày qua, nhiều người dân ở Cồn Khương không khỏi bức xúc khi chứng kiến cảnh chủ nhân các ngôi biệt thự ngang nhiên tận dụng hành lang đường, vỉa hè để trồng cây cổ thụ, bày chậu hoa kiểng, để vật liệu xây dựng, …

Tình trạng tư nhân lấn chiếm vỉa hè để trưng bày cây cảnh như trong vườn nhà được ông Trần Trọng Khôi, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều, cho biết: “Đến thời điểm này Phòng chỉ mới quản lí một tuyến đường (dọc theo kênh Khai Luông) do công ty Linh Thành làm chủ đầu tư, còn những tuyến đường khác, các chủ đầu tư vẫn còn quản lí. Tuy nhiên về mặt quản lí của nhà nước, đơn vị sẽ kiến nghị với các chủ đầu tư để họ chấn chỉnh, nhắc nhở các hộ dân thực hiện đúng như cam kết ban đầu về quyền “bất khả xâm phạm” hành lang, vỉa hè,… nằm trong chỉ giới xây dựng.. Việc này vừa thuân thủ pháp luật vừa tạo cảnh quan đô thị theo quy hoạch chung của thành phố!”.

Đại gia tận dụng hành lang đường trồng cây và để chậu mai vàng

Chủ nhà tận dụng hành lang đường để trồng cây và bày các chậu mai vàng
Và những cây cổ thụ

Và những cây cổ thụ

Một cây cổ thụ được trồng trước ngôi biệt thự số 49

Một cây cổ thụ được trồng trước ngôi biệt thự số 49

Hết lối đi trên vỉa hè
Một cây cổ thụ được trồng trước ngôi biệt thự số 49

Trồng hai cây lớn trước nhà
 
hành lang đầy cỏ và rác thải

Vỉa hè đầy cỏ và rác

Một công ty bán vật liệu, trang trí nội thất để cả tảng đá xuống lồng đường

Một công ty bán vật liệu, trang trí nội thất bày hàng tràn xuống lòng đường
Hành lang đường là của chúng ta!

"Chỗ đất này là của chúng mình!".

Nguyễn Hành