1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức thi dù bay quốc tế

(Dân trí) - Đã có ít nhất khoảng 50 VĐV của các nước Nhật Bản, Argentina, Hàn Quốc, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Anh, Pháp và Hoa Kỳ đã đăng ký tham dự cuộc thi dù bay quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 5 tới.

Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức thi dù bay quốc tế - 1

Đến nay đã có khoảng 50 VĐV đăng ký tham dự cuộc thi dù quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng
 
Chiều 14/2, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã tiếp và làm việc với ông Shin Kake, Tổng Giám đốc Công ty tư vấn AiREA, Hiệp hội dù bay Nhật Bản và công ty tổ chức sự kiện CATI (Đà Nẵng) về kế hoạch tổ chức Cuộc thi dù bay Quốc tế Đà Nẵng 2012 (Danang International Paramotor Race 2012 - DIPR2012).

Bà Thân Ngọc Hải Cát, Tổng giám đốc Công ty CATI cho biết, cuộc thi sẽ được tổ chức từ ngày từ 23 - 27/5/2012 dọc theo bãi biển từ quận Sơn Trà đến quận Ngũ Hành Sơn với chiều dài khoảng 5km. Trong ba ngày 23 - 25/5 sẽ là các chương trình bay biểu diễn; trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật sẽ diễn ra cuộc thi chính thức ở 4 nội dung: bay tính điểm, bay tốc độ, bay đội hình và bay cứu hộ.

Theo đơn vị tổ chức DIPC 2012, đến nay đã có khoảng 50 vận động viên từ 8 quốc gia là Nhật Bản, Argentina, Hàn Quốc, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Anh, Pháp và Hoa Kỳ chính thức đăng ký tham dự. Dự kiến, kinh phí tổ chức DIPC 2012 khoảng 15 tỉ đồng và từ nguồn xã hội hóa (không sử dụng ngân sách địa phương).

Các VĐV sẽ bay ở hai độ cao khác nhau để tránh va chạm trên không. Mặt khác, mỗi VĐV đều được gắn thiết bị định vị để BTC và ban giám khảo giám sát chặt chẽ việc chấp hành luật chơi cũng như kịp thời xử lý nếu có tình huống xảy ra. Việc sắp xếp lịch bay sẽ đảm bảo trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, trên bầu trời luôn có 20 vận động viên.

BTC dự kiến sẽ có khoảng 70% lượng khách quốc tế đến thưởng thức cuộc thi sẽ được thu hút từ Nhật Bản, nên sẽ có các chương trình phối hợp với các hãng truyền thông của nước này để tổ chức quảng bá tại các TP lớn của Nhật Bản.

 Công Bính