1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VCK giải bóng đá U21 quốc gia 2012

Đá hơn người, K.Khánh Hòa vẫn thua Than Quảng Ninh

(Dân trí) - Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong ngày thi đấu hôm nay (28/9) là trận thua 1-2 của K.Khánh Hòa trước Than Quảng Ninh, dù họ được đá hơn người. Ở trận đấu còn lại, ĐT Long An hòa Nam Định 2-2…

 

Dù được đánh giá là đội bóng không tồi, lại có lợi thế hơn người từ rất sớm, nhưng K.Khánh Hòa vẫn thất thủ trước Than Quảng Ninh ở loạt trận thứ 2 của bảng B. Bóng mới lăn 5 phút, K.Khánh Hóa đã nhận được lợi thế rất lớn, khi Duy Hưng bên phía Than Quảng Ninh phải nhận thẻ đỏ.
 
 
K. Khánh Hòa thua dù chơi hơn người

K. Khánh Hòa thua dù chơi hơn người

 

Những tưởng lợi thế hơn người từ quá sớm sẽ giúp cho đội bóng trẻ phố biển dễ dàng kiểm soát thế trận. Ấy vậy mà trong thế 11 chống 10, K.Khánh Hòa lại tỏ ra lép vế trước Than Quảng Ninh.

 

Những cơ hội tốt nhất trong hiệp 1 đều được tạo ra bởi các cầu thủ trẻ vùng mỏ. Phút 10, Minh Tuấn đi bóng tốc độ bên cánh phải, trước khi tạt bóng chuẩn cho Hải Huy lao vào đệm bóng cận thành, đưa bóng dội xà ngang. Còn trong những phút bù giờ của hiệp 1, Hải Huy tiếp tục tung cú vô lê cực chuẩn làm bó tay thủ môn Ngọc Cường của K.Khánh Hòa, nhưng tiếc là bóng đi sạt cột dọc.

 

Ở đầu sân bên kia, pha bóng đẹp mắt nhất mà K.Khánh Hòa tạo ra trong hiệp 1 là cú xoay người sút bóng từ khoảng 15m của Trọng Phi ở phút 32, buộc thủ môn Tuấn Linh bên phía Than Quảng Ninh tung người hết cỡ đẩy bóng cứu thua.

 

Phút 46, Than Quảng Ninh có được bàn mở tỷ số. Người ghi bàn giúp đội bóng vùng mỏ vượt lên dẫn 1-0 là Nhật Minh, sau cú sút chéo góc từ khoảng 12m.

 

Choáng váng sau bàn thua vừa nêu, K.Khánh Hòa suýt thêm thua bàn nữa ở phút 54, nếu như thủ môn Ngọc Cường không kịp đẩy cú sút căng của Nguyễn Văn Đông bên phía Than Quảng Ninh.

 

Đang tạo ra thế trận khá tốt, Than Quảng Ninh bất ngờ bị thủng lưới ở phút 64, từ một sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Tuấn Linh. Đón pha đánh đầu trả bóng của đồng đội Đại Nghĩa, Tuấn Linh thay vì dùng tay bắt bóng, lại chọn cách hứng bằng ngực, trước khi bóng tuột khỏi người cầu thủ này rồi lăn vào khung thành, 1-1.

 

May cho Than Quảng Ninh là gần như ngay sau đó, họ có bàn thắng thứ 2 trong trận. Phút 67, Minh Tuấn sút phạt tuyệt đẹp từ khoảng 25m, đưa bóng lượn qua hàng rào, ra khỏi tầm với của thủ môn Ngọc Cường bên phía K.Khánh Hòa, rồi chui vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1 cho Than Quảng Ninh.

 

Trong những phút cuối cùng, thủ môn Tuấn Linh của Than Quảng Ninh lập công chuộc tội bằng hàng loạt pha cản phá xuất sắc, bảo toàn chiến thắng 2-1 cho đội bóng trẻ vùng mỏ.

 

Cũng phải nói thêm rằng trọng tài Nguyễn Ngọc Châu điều khiển trận đấu rất kém. Nếu như ở đầu trận, tình huống phạt thẻ đỏ của trọng tài này dành cho Duy Hưng là quá nặng, thì trong những phút sau đó, trọng tài Châu lại tỏ ra thiếu kiên quyết trong những tình huống thẻ. Trọng tài Nguyễn Ngọc Châu liên tục bỏ qua các pha đá nguội, vào bóng thô bạo bằng cả 2 chân như phim võ thuật của các cầu thủ Than Quảng Ninh.

 

Trọng tài Nguyễn Ngọc Châu không thể kiềm chế lối đá thô bạo của Than Quảng Ninh, còn các cầu thủ trẻ vùng mỏ thoát ít nhất thêm 1 thẻ đỏ nữa vì sự non tay của trọng tài Châu.

 

Ở trận đấu còn lại trong ngày, ĐT Long An hòa Nam Định 2-2. Đây là trận hòa thứ 2 liên tiếp của cả ĐT Long An lẫn Nam Định.

 

Trọng Vũ