1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cứu sống bệnh nhân gần cạn máu vì tự đâm vào ngực

Ngày 1/9, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cho biết vừa chạy đua với thời gian để giành lại mạng sống cho một nam bệnh nhân tên Nguyễn P., sinh năm 1985, làm công nhân, ngụ tại phường Xuân Thới Đông, Hóc Môn.

Ngày 30/8, sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Hóc Môn, do quá nguy kịch nên anh P. đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy vào hồi 18h15 phút.

 

Bác sĩ Phạm Xuân Hiển, trưởng ca trực cấp cứu tối hôm đó kể: “Khi nghe tin, 5 phút sau các bác sĩ đã có mặt. Lúc đó, mạch và huyết áp của anh P. không đo được, thở nhanh, máu chảy ồ ạt từ vết thương bên ngực trái. Bệnh nhân bị suy hô hấp, máu tràn vào màng phổi trái, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Tình thế cấp bách khiến chúng tôi phải mổ cấp cứu cho bệnh nhân P. ngay tại bàn mổ của phòng cấp cứu chứ không đưa lên Khoa Phẫu thuật được”.

 

Ê kíp mổ cho bệnh nhân gồm có bác sĩ Phạm Xuân Hiển (gây mê), bác sĩ Nguyễn Duy Tân (kỹ thuật viên chuyên khoa Phẫu thuật lồng ngực)… Tất cả mọi việc đều tiến hành dưới sự chỉ đạo từ xa qua điện thoại của bác sĩ Phạm Văn Đông, Trưởng khoa Phẫu thuật.

 

Cứu sống bệnh nhân gần cạn máu vì tự đâm vào ngực - 1

Bệnh nhân Nguyễn P. được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

 

Khi mở lồng ngực của bệnh nhân P., các bác sĩ phát hiện 1,5 lít máu cục và 1 lít máu loãng. Như vậy, bệnh nhân đã bị mất trên 50% lượng máu của cơ thể, chưa kể số máu đã chảy ra từ vết thương trước đó.

 

“Thông thường, nếu cơ thể bị mất 40% lượng máu bệnh nhân đã có thể tử vong”, bác sĩ Đông nói.

 

Vết dao đâm trên ngực anh Nguyễn P. đã làm đứt động mạch vú trong, thủng thùy trên của phổi trái, đường rách phổi khoảng 2cm. Để cứu sống bệnh nhân, các bác sĩ đã phải truyền tất cả 2 lít máu chưa kể các dịch, cột lại động mạch vú trong và khâu vết rách phổi.

 

Đến nay, bệnh nhân P. đã được hồi sức tích cực, sức khỏe ổn định và được chuyển từ khoa Hồi sức hậu phẫu về khoa Ngoại lồng ngực.

 

Theo lời kể của bạn gái bệnh nhân, anh Nguyễn P. do giận dỗi với bạn gái đã tự dùng dao đâm vào ngực mình. Khi đưa bệnh nhân P. nhập viện Chợ Rẫy, cô bạn gái này đã bỏ đi mất, khiến các bác sĩ phải tự ký giấy mổ cho bệnh nhân P. vì không tìm thấy người thân.

 

Theo Thanh Huyền

 Vietnamnet