1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Cướp vàng của chủ rồi quay lại… xin việc

Biết bà Tám (chủ xưởng bánh tráng nơi Bảo từng làm thuê) có vàng, Bảo đã rủ đồng bọn cướp dây chuyền của bà. 7 tháng sau, nghĩ không ai biết chuyện, Bảo quay lại nhà bà Tám xin việc…

Sáng 13/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lâm Thái Bảo (18 tuổi) 2 năm tù, Phan Công Minh (19 tuổi) 1 năm 6 tháng tù, Phạm Duy Huỳnh (20 tuổi) 1 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”. Riêng người yêu của Bảo là Trần Thị Kim Loan cũng bị tuyên phạt 1 năm tù nhưng được hưởng án treo, về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

 

Năm 2005, Bảo có thời gian làm thuê tại xưởng bánh tráng của bà Trần Thị Tám (huyện Củ Chi) nên biết rõ bà Tám có đeo một sợi dây chuyền vàng. Do không có tiền để đi chơi lễ 2/9, Bảo nảy sinh ý định cướp dây chuyền của bà Tám. Bảo rủ thêm Huỳnh và Minh cùng tham gia.

 

Tối 1/9/2006, cả ba phục tại một lùm cây gần nhà bà Tám để chờ cơ hội ra tay. Khi thấy bà Tám chạy xe gần đến nơi, Huỳnh và Minh liền chạy ra hai đầu cảnh giới, riêng Bảo nhảy ra chặn xe và vật bà Tám xuống đất, bịt miệng, cướp dây chuyền, tẩu thoát. Sau đó, Bảo mang sợi dây chuyền vừa cướp được đưa cho Loan mang bán, chia cho đồng bọn 1 triệu đồng.

 

7 tháng sau, nghĩ rằng mọi chuyện không ai hay biết, Bảo quay lại nhà bà Tám xin việc. Tuy nhiên, bà Tám đã nhận ra Bảo và lẳng lặng báo công an.

  

Theo A.H.

Công An Nhân Dân