1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Cuối năm đi bán cát lư hương

(Dân trí) - Từ rằm tháng Chạp trở đi, trên khắp nẻo đường ở TP Đà Nẵng, dễ dàng bắt gặp cảnh nhiều người kéo chiếc xe bò hay ba gác chở thứ cát nhỏ trắng mịn. Họ là những người bán cát thay lư hương bàn thờ ông bà khi năm hết Tết đến.

Cứ nhìn những cảnh quen thuộc ấy, mọi người lại nhận ra rằng cái Tết đang đến rất gần. Bởi theo phong tục của người Việt Nam nói chung, người miền Trung nói riêng, ngày 23 tháng Chạp cũng đồng thời là ngày thay cát lư hương, đưa ông Táo về trời báo cáo “tình hình kinh tế - xã hội” trong một năm qua với “nhà trời” và hy vọng thay đổi cái cũ, đón một năm mới với nhiều điều mới mẻ, tốt lành.

Địa điểm bán cát lư hương được những người bán thường đậu xe là xung quanh các chợ lớn như chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Mới, Đống Đa... Buổi sáng, người bán tranh thủ kéo xe đón đầu mấy bà nội trợ đi chợ Tết sớm, khi nào bán hết thì kéo xe về.

Mỗi xe cát khoảng 300 lon, cát được cho sẵn vào bao nilon, từ 2-5 lon, giá mỗi lon 1 ngàn đồng. Tùy theo nhu cầu thay cát lư hương của từng nhà mà mua về thay.

Anh Nguyễn Văn Quang (27 tuổi, xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng) đang bán cát trước chợ Mới cho biết đây là lần đầu tiên anh chở cát xuống Đà Nẵng bán. Anh bảo, ở nhà bố anh chuẩn bị hai xe cát cho hai anh em chở nhau đi bán. Mỗi ngày từ sáng sớm, hai anh em kéo hai xe bò cát từ xã Hòa Tiến xuống Đà Nẵng bán. Nếu bán được, mỗi ngày có thể kiếm được hơn trăm ngàn.

Còn chị Đặng Thị Hạnh (34 tuổi, nhà ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) thì đã có “thâm niên” bánh cát lư hương hơn 5 năm nay. Năm nào chị cũng mua hơn 2 khối cát từ mỏ cát Hòa Khánh kéo xuống Đà Nẵng, chở đi khắp các đường phố con hẻm để bán.

Theo chị, mỗi xe bò cát giá từ 50-70 ngàn, nếu bán hết cũng kiếm được hơn trăm ngàn nhưng vất vả vì sáng sớm trời mưa lạnh nhưng phải dậy kéo xe bò cát từ phường Hòa Khánh Nam xuống trung tâm Đà Nẵng. Chiều lại kéo xe về, có khi bán không hết, chỉ lấy công làm lời, chủ yếu là kiếm ít tiền để tiêu pha trong ba ngày Tết.

“Bình thường mỗi ngày cũng bán được khoảng gần 100 lon, hôm nào đắt hàng thì bán được khoảng gần 200 lon, kiếm cũng được hơn trăm ngàn nhưng vất vả lắm anh ơi”, chị Hạnh cho biết.

Anh Lê Văn Vinh (trú phường Hòa Hiệp Bắc) thì cho biết: Nhà tôi ở gần mỏ cát trắng. Mùa hè, tôi ở nhà làm sẵn cát phơi khô, bỏ bớt tạp chất, đến Tết lại chở xuống Đà Nẵng bán, ngày cũng kiếm được hơn trăm ngàn.

Theo anh Vinh, sợ nhất là trời mưa cát ướt không ai mua nên phải che chắn cẩn thận, nếu không coi như hôm đó lỗ ngày công.
 
Cuối năm đi bán cát lư hương - 1
Cuối năm đi bán cát lư hương - 2
Trên nhiều đường phố Đà Nẵng những ngày này dễ dàng bắt gặp nhiều người kéo xe bò hay ba gác đi bán cát lư hương
Cuối năm đi bán cát lư hương - 3
Cát trắng tinh được vào bao chờ người mua
Cuối năm đi bán cát lư hương - 4
Bà Trần Thị Tân (65 tuổi, quê ở xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) vì tuổi cao sức yếu không thể kéo xe bò đi được nên bà chọn góc chợ Cồn ngồi bán
 
Cuối năm đi bán cát lư hương - 5
Anh Nguyễn Văn Quang lần đầu tiên chở cát trắng từ xã Hòa Tiến (Hòa Vang) xuống trung tâm Đà Nẵng
Cuối năm đi bán cát lư hương - 6

Chị Đặng Thị Hạnh đã có “thâm niên” bán cát trắng 5 năm nay, năm nào chị cũng đi bán cát để kiếm tiền lo cho cái Tết sắp về
Cuối năm đi bán cát lư hương - 7
Cuối ngày, xe cát đã vơi nên phải kéo về nhà, chuẩn bị cho chuyến ngày mai.
 

 

Tại TP Pleiku - Gia Lai, người dân cũng khá quen với hình ảnh bà Hoa (70 tuổi) ở phường Hoa Lư, một người có thâm niên 8 năm bán cát lư hương ngày Tết. Bà cho biết chỉ đi bán cát trắng vào những ngày giáp Tết; mỗi lon cát có giá từ 2.000- 3.000 đồng.

 

“Bán cát thì chẳng lời lãi gì, nhưng tôi rất thích bán vì nó là một vật phẩm dùng để thắp nhang thờ cúng tổ tiên mình”, bà Hoa tâm sự.

 

Năm nay mưa ít, những “thương nhân” làm cát nói họ không phải trữ cát từ tháng 10 như những năm mưa nhiều. Để có những hạt cát trắng phau, họ phải vút sạch, đem phơi và để dành đến tháng Chạp mới đưa cát về phố. Đó là cuộc thay đổi ngoạn mục về thân phận của những hạt cát lư hương.
 
Cuối năm đi bán cát lư hương - 8


Cuối năm đi bán cát lư hương - 9

Bà Hoa cứ ngày Tết lại đi bán cát thay lư hương.

 

Công Bính - Thiên Thư