1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cuộc truy sát kinh hoàng qua lời kể của vợ nạn nhân

(Dân trí) - “Họ dừng xe, không kịp tắt máy, dùng dao đâm chém tới tấp chồng tôi. Người con đâm liên tục, còn người cha miệng liên hồi hô “đâm cho chết đi”. Họ đẩy chồng tôi nằm gục xuống mương, máu me chảy nhiều...”.

Vợ của người đàn ông vừa bị truy sát với hàng chục nhát dao, bàng hoàng, đau đớn nhớ lại sự việc.
 
Cuộc truy sát kinh hoàng qua lời kể của vợ nạn nhân - 1
Chị Hoàng Thị Nguyệt, vợ nạn nhân Dương, chưa hết bàng hoàng kể lại vụ chồng bị truy sát.
 
Như Dân trí đã thông tin, đêm 20 rạng sáng ngày 21/8, Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh đã mổ cấp cứu nạn nhân Nguyễn Viết Dương (42 tuổi, trú tại khối phố 2, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), người bị đâm hàng chục nhát dao gây thấu ngực, thấu bụng, đứt động mạch, đa vết thương khắp vùng ngực, vai, bụng, chân, tay.

Từ thông tin nạn nhân bị hai cha con truy sát do mâu thuẫn trong làm ăn, PV Dân trí đã trở lại BVĐK Hà Tĩnh tìm hiểu vụ việc. Gần hai ngày sau ca mổ thập tử nhất sinh, nạn nhân Dương vẫn bất tỉnh trong phòng điều trị đặc biệt của Khoa Hồi sức tích cực; tấm thân chi chít vết khâu. 

Cuộc truy sát kinh hoàng

Ngồi bên giường chồng, khuôn mặt chị Hoàng Thị Nguyệt, vợ nạn nhân Dương, vẫn chưa hết hoảng loạn, lo lắng.

 
Theo lời kể của chị Nguyệt, khoảng 20h tối 20/8, mấy mẹ con chị đang ngồi xem ti vi thì nghe tiếng cãi cọ, chửi bới ngoài đường. Chạy ra xem, chị thấy chồng mình là anh Dương và ông Ngô Đức Dần trú cùng khối phố đang lớn tiếng cãi nhau. Lo sợ có xô xát, chị Nguyệt đã lôi chồng về nhà.

Mấy phút sau, khi hai vợ chồng chị Nguyệt đang trở về thì ông Dần cùng con trai ông đi trên một chiếc xe máy lao tới.

“Họ dựng xe, không kịp tắt máy, dùng dao đâm, chém tới tấp chồng tôi. Đứa con trai thì đâm liên tục, còn người cha thì hô đâm cho chết đi. Tôi hoảng hốt lao vào để can ngăn, kêu van, nhưng họ đẩy tôi té ngã. Họ đâm, đẩy chồng tôi nằm xuống mương, máu me chảy nhiều. Khi chồng tôi gục xuống, nằm bất động hai cha con bỏ đi không kịp mang theo xe máy” - chị Nguyệt chưa hết kinh hoàng nhớ lại.
 
Sau khi cha con ông Dần rút đi, anh Dương được cấp tốc chuyển tới BVĐK huyện Can Lộc. Tuy nhiên do vết thương rất nặng, nạn nhân được chuyển lên BVĐK Hà Tĩnh cấp cứu. Sau ca mổ cấp cứu đêm 20/8, hiện anh Dương vẫn còn rất nguy kịch.
 
Theo chị Nguyệt, nguyên nhân khiến hai cha con ông Ngô Đức Dần truy sát chồng chị bắt nguồn từ những mâu thuẫn trong quá trình kinh doanh mặt hàng chiếu cói tại thị trấn Nghèn. Tuy vậy, chị Nguyệt khẳng định những mâu thuẫn này hoàn toàn có thể giải quyết một cách ôn hòa chứ không phải bằng một cuộc truy sát giang hồ như vậy.

Hung thủ là một giáo viên

Chiều 22/8, PV Dân trí đã có mặt tại trụ sở Công an huyện Can Lộc để nắm thêm thông tin về cuộc truy sát nói trên. Tại đây, Thượng tá Phạm Tài - Phó trưởng công an huyện, khẳng định đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng, nạn nhân bị đâm nhiều nhát bằng dao nhọn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, CQĐT Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng xác định hai cha con ông Ngô Đức Dần (trên 60 tuổi) và Ngô Đức Nam (trú khối phố 2, thị trấn Nghèn) là những người liên quan trực tiếp đến vụ truy sát; trong đó người con Ngô Đức Nam chính là hung thủ dùng dao đâm trọng thương nạn nhân Dương.

Cuộc truy sát kinh hoàng qua lời kể của vợ nạn nhân - 2
Nạn nhân Dương vẫn đang nguy kịch.
 
Ngay trong đêm 20/8, CQĐT Công an huyện Can Lộc đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Đức Nam khi y đang băng bó vết trầy xước tại BVĐK TP Hà Tĩnh. Ông Ngô Đức Dần cũng đã được Công an huyện triệu tập khẩn cấp vào sáng hôm sau để phục vụ công tác điều tra.

Theo xác nhận của vị thượng tá này, hung thủ Ngô Đức Nam đã có vợ con, hiện là giáo viên của một trường THCS tại địa bàn huyện Lộc Hà.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ truy sát, nhận định bước đầu của Thượng tá Tài là do mâu thuẫn giữa đôi bên trong quá trình làm ăn.

Văn Dũng - Đặng Tài