1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cụ già tàn tật bị cướp trên phố Sài Gòn khóc nghẹn

11h trưa ngày 23/3, trên đường Trường Sa dọc theo kênh Nhiêu Lộc, trước cao ốc Screc (P.12 Q.3 TP.HCM) có một cụ già ôm mặt khóc nức nở. Cụ mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo vừa bị hai thanh niên đi xe máy giật mất xấp vé số trên tay.

Cụ Bán nghẹn lời trước nghĩa cử của những người không quen

Cụ Bán nghẹn lời trước nghĩa cử của những người không quen

    Cụ khóc, đôi mắt cụ sâu hoắm. Một cánh tay bị cụt. Cụ là một người tật nguyền không còn thị lực và sức khỏe để làm việc như những người bình thường. Cụ đưa một cánh tay còn lại quơ tới quơ lui: “Làm sao có tiền để trả cho đại lý đây?”.

    Cụ tên Nguyễn Bán, ngoài 70 tuổi, quê Quảng Nam. Do gia đình ở quê khó khăn, cuộc sống lại đơn chiếc nên cụ lần mò vào TP.HCM bán vé số mưu sinh. Mỗi ngày cụ lấy vé từ đại lý rồi lang thang dọc theo đường Trường Sa để bán.

    Trưa 23/3, khi cụ đang đứng trước cao ốc mời chào khách qua đường, hai thanh niên ghé lại. Nhìn thấy cụ tật nguyền chúng bất ngờ giật phăng xấp vé số rồi tháo chạy… Quá hốt hoảng, cụ kêu cứu nhưng không thành tiếng. Đến khi mọi người hiểu ra câu chuyện thì kẻ gian đã cao chạy xa bay.

    Theo lời cụ kể lại, chiều qua cụ lấy từ đại lý 180 tờ vé số. Mới bán được 30 tờ thì bị giật mất. Mỗi tờ vé số chỉ lời được 1.000đ như vậy cụ phải trả lại cho đại lý 1,35 triệu đồng là con số rất lớn đối với cụ.

    Không ai bảo ai, mỗi người đặt vào tay cụ một số tiền nhỏ

    Không ai bảo ai, mỗi người đặt vào tay cụ một số tiền nhỏ

    Nhìn cụ, mọi người chung quanh ai cũng ái ngại. Và rồi không ai bảo ai, mỗi người đặt vào tay cụ một số tiền nhỏ. Số tiền góp lại cũng có thể giúp cụ vượt qua được tình cảnh xui rủi này.

    Nghẹn lời trước tấm lòng của bà con, cụ xúc động nói lời cám ơn. Câu nói cứ lắp bắp không thành tiếng…

    Trước thân phận người khó khăn, trắc trở… nghĩa cử của những tấm lòng tha nhân giữa Sài Gòn thật xúc động, khó quên.

    Theo Trần Chánh Nghĩa
     Vietnamnet