1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Cụ bà tử vong vì chủ quan sau khi bị rắn cắn

(Dân trí) - Bị rắn độc đớp vào ngón tay nhưng cụ bà ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chủ quan, cho là rắn lành. Í́t giờ sau, tình trạng vết thương biến chứng xấu, cụ tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nạn nhân là cụ bà Hồ Thị Phương, SN 1939, trú tại khối 14, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. 

Người thân của nạn nhân cung cấp thông tin, khoảng 5h30 sáng 13/9, cụ Phương thức dậy sớm lấy thức ăn cho đàn thỏ nuôi. Sau khi cho đàn thỏ ăn, cụ Phương vào giường nằm nghi thì thấy bàn tay phải có cảm giác lạnh khác thường. Cụ kiểm tra và phát hiện vừa bị rắn cắn vào ngón tay trái.

Nghe tiếng cụ bà kêu cứu, cụ ông dậy đập chết con rắn. Cho rằng đó là rắn lành nên cả hai vợ chồng cụ Phương lại tiếp tục đi nghỉ. Sáng hôm sau, cụ Phương bắt đầu thấy mệt mỏi và choáng. Nghe 2 cụ kể lại chuyện rắn cắn, các con cháu mới hoảng hồn đưa cụ Phương đi cấp cứu. Khi đến Bệnh viện Đa khoa Hương Sơn, thể trạng cụ Phương yếu dần, toàn thân tím tái. Trong quá trình chuyển lên viện tuyến trên, cụ Phương tử vong.
 
Minh Lý - Văn Dũng