1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

CSGT mưu trí “giải cứu” chiếc xe máy phát hỏa

(Dân trí) - Thấy chiếc xe máy đột nhiên bốc khói, 3 chiến sỹ CSGT đã nhanh chóng phân công, dập tắt. Một người điều tiết giao thông; một người sơ tán người đi đường, đề phòng sự cố nổ; một người dùng nước và bình cứu hỏa ứng cứu chiếc xe.

Khoảng 17h hôm nay, 3 chiến sỹ CSGT đã mưu trí “giải cứu” một chiếc xe máy vừa phát hỏa, đang bốc khói nghi ngút. 3 chiến sỹ thuộc Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) gồm Thiếu úy Nguyễn Anh Đức, Thượng sỹ Nguyễn Trung Kiên và học viên Lâm Mạnh Hào (Học viện Cảnh sát nhân dân).
 
CSGT mưu trí “giải cứu” chiếc xe máy phát hỏa - 1
Một chiếc xe máy cháy trơ khung ở ngã tư trước khách sạn Daewoo.

Vào khoảng thời gian trên, 3 chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Núi Trúc - Kim Mã, phát hiện một chiếc xe máy Nouvo chạy hướng Núi Trúc ra Kim Mã, đến ngã tư này thì đột nhiên phát hỏa, bốc khói nghi ngút. Ngay lập tức, các chiến sỹ CSGT chạy đến, đưa chiếc xe vào một góc, yêu cầu người điều khiển xe mở cốp xe, lấy đồ ra.

3 chiến sỹ chia làm 3 hướng: Thiếu úy Đức điều tiết giao thông, tránh ùn tắc; Thượng sỹ Kiên sơ tán những người đi đường hiếu kỳ, đề phòng chiếc xe có thể phát nổ; học viên Lâm Mạnh Hào chạy đi lấy nước và bình chữa cháy từ một nhà hàng cạnh đó để dập lửa.

Theo Thượng sỹ Kiên, khói bốc nghi ngút từ phía dưới bình xăng của xe, song chưa bốc thành ngọn lửa lớn. Người điều khiển xe là một nam trung niên.

“Khi xe bốc khói không có đồ gì xung quanh để cứu chữa, chúng tôi bảo chủ xe cởi áo khoác ra để dập nhưng người này nói cứ mặc kệ cho xe cháy chứ không muốn cháy áo. Dập xong, học viên Hào có hỏi chủ xe là cần báo cơ quan chức năng không, người này bảo “không”, rồi lẳng lặng dắt xe đi. Chúng tôi phải tập trung giải tỏa ùn tắc giao thông nên cũng không hỏi được gì từ người này.” - Thượng sỹ Kiên kể lại.
 

Phong Nguyên