1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Công ty cơ khí giữa khu dân cư “tra tấn” dân

(Dân trí) - Rầm, rầm,… Tiếng sắt thép va vào nhau vang lên chát chúa từ Công ty cơ khí cầu đường bộ khiến cả khu dân cư choáng váng. Mặc dù chính quyền đã lập biên bản yêu cầu chấm dứt hoạt động nhưng doanh nghiệp vẫn chần chừ khiến nhiều người dân bức xúc.

Công ty cơ khí giữa khu dân cư “tra tấn” dân
Người dân hai khối Vĩnh Thành và Vĩnh Yên kêu trời vì xưởng cơ khí mọc giữa khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.

Cơ khí… cơ khổ

Trong đơn gửi báo Dân trí, nhiều hộ dân ở khối Vĩnh Yên và Vĩnh Thành, phường Đông Vĩnh, TP Vinh (Nghệ An) phản ánh, thời gian gần đây, giữa khu dân cư đông đúc của hai khối này có Công ty TNHH Thăng Nhung - do anh Nguyễn Doãn Thăng - Giám đốc là con trai ông Nguyễn Doãn Sửu (khối Vĩnh Yên) chuyên kinh doanh sắt thép, thi công các công trình cầu đường bộ, gò hàn, gia công cơ khí gây ô nhiễm môi trường khiến đời sống người dân ở đây đang bị ảnh hưởng khá nặng nề. Công ty TNHH Thăng Nhung sản xuất từ 7h sáng kéo dài đến 19h tối, bất kể là mùa đông hay hè, người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mới sinh đều phải chịu đựng tiếng ồn quá sức

Công ty TNHH Thăng Nhung được xây dựng quy mô, kiên cố ngay giữa khu dân cư đông đúc
Công ty TNHH Thăng Nhung được xây dựng quy mô, kiên cố ngay giữa khu dân cư đông đúc

Ông Trần Đình Lệ, ở khối Vĩnh Yên - phường Đông Vĩnh ở sát vách với Công ty TNHH Thăng Nhung kể, hằng ngày gia đình ông phải chịu “tra tấn” bởi tiếng ồn từ tiếng gò, đập sắt thép, hàn xì khi hàng chục công nhân của xưởng cơ khí này làm việc. Ngoài ra, mỗi lần thợ phun sơn là bụi sơn bay mù mịt rất ô nhiễm. “Có những hôm, ô tô vận chuyển về những tấm sắt thép nặng hàng tạ, hàng tấn đổ rầm rầm xuống sàn như bom nổ khiến nền nhà rung lên bần bật, tiếng sắt thép va đập lẫn nhau khi gò rất chát chúa. Mùi sơn rất khó chịu bay khắp nơi ảnh hưởng đến thức ăn, nước uống”, ông Lệ cho biết.

Một hàng xóm khác là chị Nguyễn Thị Thu Hiền cũng cho hay: “Tôi mới sinh bé được 7 tháng, nhưng tiếng ồn quá lớn khiến cho tôi và con không thể ngủ được. Mỗi lần tiếng sắt thép đổ ầm ầm là con tôi lại giật mình thon thót”. Con gái ông Lệ - chị Trần Thị Liên đang mang thai tháng thứ 8 cũng lo lắng: “Nếu cứ tình trạng ô nhiễm tiếng ồn như thế này chắc tôi cũng phải thuê phòng trọ khi sinh cháu chứ ở đây thì sức khỏe cả tôi và cháu sẽ bị ảnh hưởng”.

Các hộ dân ở đây cho rằng, việc gia đình anh Nguyễn Doãn Thăng làm kinh tế phát triển nâng cao đời sống họ rất đồng tình thế nhưng trong quá trình sản xuất ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh là không được. “Nhiều lần chúng tôi đã gặp trực tiếp để nhắc nhở và đề nghị có biện pháp khắc phục nhưng anh Thăng tỏ thái độ bất hợp tác và tình hình vẫn không có gì thay đổi”, một người dân bức xúc cho biết.

Doanh nghiệp chần chừ giải quyết?

Trước kiến nghị của người dân, ngày 15/5/2012, UBND thành phố Vinh đã có công văn số 1526 yêu cầu UBND phường Đông Vĩnh kiểm tra hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thăng Nhung. Ngày 31/5/2012, UBND phường Đông Vĩnh đã tổ chức cuộc họp giữa công ty, các hộ dân để giải quyết và yêu cầu công ty TNHH Thăng Nhung phải ngừng sản xuất và tìm địa điểm mới mở xưởng phù hợp trong thời hạn một tháng kể từ ngày 31/5/2012. “Sau buổi làm việc đó chúng tôi cứ tưởng công ty sẽ dừng hoạt động hẳn để đảm bảo cuộc sống cho chúng tôi nhưng công ty chỉ che chắn khi phun sơn, còn việc gò hàn, tiếng sắt thép vẫn rầm rầm cả ngày đêm. Chẳng hiểu vì sao công ty hoạt động gây ô nhiễm vẫn tồn tại lâu nay ngay giữa khu dân cư đông đúc như thế này?”, ông Lệ bức xúc.

Ngày 31/7/2012, UBND phường Đông Vĩnh và các phòng, ban liên quan của UBND TP Vinh đã có buổi kiểm tra hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thăng Nhung. Tại buổi kiểm tra, căn cứ hồ sơ và hiện trường, đoàn công tác đã phát hiện hàng loạt sai phạm như: sử dụng đất sai mục đích (trong giấy phép xây dựng do UBND TP Vinh cấp ngày 13/12/2010 cho gia đình ông Nguyễn Doãn Sửu chỉ cho xây dựng nhà ở tư nhân); hoạt động kinh doanh sai với giấy phép, không có bản cam kết bảo vệ môi trường.

Báo cáo việc xử lý đơn thư của UBND phường Đông Vĩnh liên quan đến công ty TNHH Thăng Nhung
Báo cáo việc xử lý đơn thư của UBND phường Đông Vĩnh liên quan đến công ty TNHH Thăng Nhung

Tiếp đó, trong hai ngày 9/8/2012 và 15/8/2012, UBND phường Đông Vĩnh và Thanh tra đô thị TP Vinh đã có hai cuộc kiểm tra việc chấp hành ngừng sản xuất của công ty TNHH Thăng Nhung. Nội dung hai buổi kiểm tra có đoạn: “Yêu cầu công ty TNHH Thăng Nhung chấp hành việc ngưng sản xuất gia công cơ khí và di chuyển toàn bộ thiết bị máy móc ra khỏi khuôn viên đất của ông Nguyễn Doãn Sửu. Nếu công ty TNHH Thăng Nhung tái sản xuất thì xử lý theo quy định của pháp luật".

Sáng ngày 17/8, trao đổi với PV Dân trí sự việc trên, ông Lê Trường Thành - Chủ tịch UBND phường Đông Vĩnh (TP Vinh) - thừa nhận, các sai phạm về công ty TNHH Thăng Nhung và những kiến nghị của người dân là có thật. Sau những phản ánh của người dân, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND phường và các phòng, ban liên quan của TP Vinh đã kịp thời kiểm tra, lập biên bản yêu cầu công ty chấp hành đúng như cam kết. 

Ông Thành khẳng định: “Chúng tôi đã xử lý dứt điểm vụ việc, đồng thời yêu cầu công ty và  TNHH Thăng Nhung phải ngưng sản xuất và di chuyển toàn bộ thiết bị, máy móc sang một địa điểm mới xa khu dân cư để tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân hai khối Vĩnh Yên và Vĩnh Thành”.

Báo cáo việc xử lý đơn thư của UBND phường Đông Vĩnh liên quan đến công ty TNHH Thăng Nhung
"Chúng tôi đã xử lý dứt điểm và đình chỉ hoạt động sản xuất của công ty TNHH Thăng Nhung", ông Lê Trường Thành - Chủ tịch UBND phường Đông Vĩnh nói

Thế nhưng, sáng ngày 17/8, ngay sau buổi làm việc với ông Lê Trường Thành - Chủ tịch UBND phường Đông Vĩnh (TP Vinh) PV Dân trí đã đến xưởng cơ khí của Công ty TNHH Thăng Nhung thì hoạt động trong xưởng vẫn diễn ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Cánh cửa nhà xưởng được khép hờ, bên trong xưởng rộng chừng 200m2 một nhóm công nhân khoảng 5 người vẫn đang mải miết làm việc với tấm sắt thép, phế liệu được chất ngổn ngang. Tiếng sắt thép, gò hàn vẫn vang lên từng hồi chát chúa. 

Ông Nguyễn Doãn Sửu cho biết: "Hoạt động của xưởng cơ khí bắt đầu hoạt động từ năm 2010 đến nay, ban đầu chỉ nhỏ lẻ nhưng về sau do nhu cầu của khách hàng nên mới mở rộng ra. Tôi cũng biết hoạt động gia công cơ khí thế này sẽ ảnh hưởng đến bà con nhưng không có địa điểm nào khác nên mới mở ngay trong khuôn viên gia đình". Ông Sửu cũng thừa nhận, việc sản xuất của công ty do con ông làm giám đốc tại thửa đất nhà ông là trái mục đích và công ty cũng chưa một lần quan trắc tác động môi trường.

Lý giải việc chậm trễ thực hiện quyết định của UBND phường Đông Vĩnh, ông Sửu phân trần: "Do hiện nay đang có khoảng 4-5 công trình chúng tôi nhận thầu nhưng phía khách hàng chưa nghiệm thu để hoàn thiện. Trước mắt, chúng tôi xin phường gia hạn thêm một thời gian để hoàn thành các công trình này. Lúc nào tìm được địa điểm mới chúng tôi sẽ chuyển đi".

Nguyễn Duy - Doãn Hòa