1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công an xã đánh trọng thương hai học sinh

Chỉ vì mấy con ba ba, công an xã Tư Nghĩa, Quảng Ngãi đã đánh đập hai em học sinh, trong đó một em không chịu nổi đòn đã ngất xỉu.

Em Nguyễn Văn Tiến học sinh lớp 8C trường THCS Nghĩa Điền kể: “Ngày 30/8, cháu nhặt được 1 con ba ba ngay đầu ngõ nhà cháu. Hai ngày sau, cháu cắt cỏ trong vườn (cạnh nhà ông Nguyễn Văn Giỏi- cán bộ Tư pháp xã là người nuôi ba ba -PV) thì nhặt được tiếp 2 con.

 

Cháu giấu không cho gia đình biết và nhờ anh Tuy (học cùng trường) bán được 55.000đ. Cháu cho anh Tuy 15.000đ, còn 40.000đ cháu mua đồ làm đầu lân để chơi Trung thu. Đến ngày 16/9, khi đang học tiết thể dục, Đội sao đỏ đưa giấy bảo Công an xã mời, cháu liền xuống.

 

Cháu khai nhặt được 3 con ba ba, nhưng chú Giỏi, chú Tường (ông Lê Tường - trưởng CA xã-PV) không chịu và đánh vào miệng, lưng, bụng và đầu làm cháu bị ngất. Khi tỉnh dậy, chú Trung - công an viên, bảo nếu tao đọc mày không ghi thì tới lượt tao đánh. Cháu sợ quá nên ghi theo lời chú Trung và được tha lúc 12 giờ trưa”.

 

Ông Nguyễn Ngẫu - cha của Tiến, cho biết thêm, sau khi bị đánh, về nhà Tiến buồn nôn, đau đầu, ông chở con đến UBND xã báo cáo rồi đưa cháu nhập viện.

 

Tại bệnh viện tỉnh, bác sĩ chụp phim bảo “Chấn thương sọ não”, nên ông vội đưa Tiến ra Bệnh viện Quân y 17 (Đà Nẵng) điều trị từ ngày 25/9-4/10.

 

Trong giấy ra viện số 60424B3 do Đại tá, BS Tô Duy Tỵ- GĐ bệnh viện có ghi “…Tiến bị tổn thương phần mềm đầu, bụng do bị đánh”.

 

Mới đây, Tiến tiếp tục có hiện tượng đau đầu dữ dội và được đưa cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. Ông Ngẫu bức xúc nói: “Cho dù con tôi lỡ dại ăn cắp 3 con ba ba thì vẫn còn ba mẹ nó kia mà. Đằng này họ bắt tra khảo con tôi một cách dã man mà không nói với gia đình một lời, nay lại bỏ mặc cho gia đình tôi chạy lo thuốc men điều trị cho cháu”.

 

Giáo viên chủ nhiệm lớp em Tiến cho biết, em Tiến có học lực trung bình, đạo đức khá, không có biểu hiện là học sinh cá biệt. Nếu thực sự em Tiến bị đánh như thế là xúc phạm nghiêm trọng đến thể xác, tinh thần trẻ vị thành niên.

 

Cháu Huỳnh Thanh Tuy (HS lớp 9D) thì kể: “Tiến nhờ cháu bán 3 con ba ba được 55.000đ, còn lại cháu không biết gì cả. Thế mà chiều 16/9/2005, cháu chơi ở nhà bà Chiến thì chú Trung mời cháu xuống UBND xã để viết bản tự khai, nhưng không đúng ý các chú, nên cháu liên tiếp bị đánh vào người, đến hơn 3 giờ chiều mới được về.

 

Đến 9 giờ đêm hôm đó, cháu đi múa lân về đến nhà ông Lê Chánh, thì chú Nguyễn Hùng - công an viên bắt cháu lên xe chở về nhà chú, rồi dùng còng số 8 còng tay cháu đưa đến nhà một số người hỏi chuyện. Sau đó chú Hùng đưa về ủy ban xã và buộc cháu tiếp tục viết tờ khai theo ý chú Hùng. Cháu không viết, nên bị chú Hùng dùng cây viết kẹp vào kẽ 2 ngón tay, dùng gậy cao su đánh vào người. Cháu chịu không nổi nên khai theo lời chú Hùng mới được tha về lúc 4 giờ sáng ngày 17/9”.

 

Sau đó gia đình đưa Tuy nhập viện điều trị tại bệnh viện tỉnh từ ngày 22/9 đến ngày 7/10 thì cho chuyển về Trung tâm y tế huyện Tư Nghĩa, để tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn và thời gian bỏ học khá lâu, nên gia đình đưa Tuy về nhà điều trị ngoại trú, để có thể đi học tiếp. Song tinh thần cháu Tuy có những biểu hiện không bình thường, gia đình rất lo ngại.

 

Chủ tịch UBND xã Nghĩa Điền, ông Võ Huynh cho biết: Dù ít hay nhiều gì thì cán bộ xã cũng có sai phạm trong vụ việc này. Để có cơ sở làm rõ vấn đề, UBND xã có QĐ số 48 ngày 11/10 về việc thành lập tổ công tác xử lý, giải quyết… Hiện các cá nhân liên quan trong vụ việc này đã làm xong bản tường trình. Quan điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã là sẽ xử lý nghiêm bất kỳ cán bộ nào nếu có sai phạm.

 

Theo Phú Tài
Tiền Phong