1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nam:

Công an phường giúp bé trai 6 tuổi đi lạc đoàn tụ với gia đình

(Dân trí) - Về quê chơi cùng gia đình, cháu Nghĩa theo các bạn cùng lứa tuổi đi chơi rồi bị lạc đường, không biết lối về nhà. Sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý đã giúp cháu Nghĩa tìm được người thân.

Sáng ngày 26/4, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn, tổ công tác Công an phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phát hiện một cháu bé bị lạc ở khu vực tổ dân phố Hòa Lạc, phường Lam Hạ, đang ngơ ngác tìm đường về nhà.

Ngay sau đó, cán bộ, chiến Công an phường đã tiếp nhận, đưa cháu bé về trụ sở Công an phường chăm sóc, xác minh nhân thân. Đến chiều cùng ngày, Công an phường Lam Hạ đã làm rõ cháu bé tên là Hà Tuấn Nghĩa (6 tuổi) là con của anh Hà Anh Tuấn, trú tại Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Công an phường Lam Hạ giúp cháu Nghĩa tìm lại được người thân sau khi đi lạc (ảnh: Công an Hà Nam)
Công an phường Lam Hạ giúp cháu Nghĩa tìm lại được người thân sau khi đi lạc (ảnh: Công an Hà Nam)

Tại trụ sở Công an phường, anh Tuấn cho biết, gia đình cho cháu về quê chơi, nên cháu theo các anh chị cùng lứa tuổi đi chơi và bị lạc, gia đình đã tổ chức đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy.

Tại trụ sở Công an phường, gia đình anh Tuấn bày tỏ lòng cảm ơn đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Lam Hạ đã tận tình chăm sóc và giúp cháu Nghĩa về với gia đình.

Cũng liên quan đến việc tìm người thân cho người đi lạc, tại Thái Bình vào khoảng 8h ngày 21/4, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân thấy một cụ già khoảng 80 tuổi trong tình trạng sức khỏe yếu, có dấu hiệu đi lạc đang ở khu vực trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh.

Công an phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình đã nhanh chóng xác minh và cử cán bộ trực tiếp đến, đưa bà cụ về Công an phường để chăm sóc, giúp đỡ tìm lại người thân. Sau khi cụ hồi phục sức khỏe, cán bộ Công an phường đã hỏi thăm về tên tuổi, quê quán nhưng do cụ tuổi đã cao, trí nhớ không còn minh mẫn nên cụ không nhớ rõ địa chỉ cũng như số điện thoại của gia đình, con cái.

Công an phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình giúp cụ bà Lương Thị Nguyệt tìm lại gia đình (ảnh: Công an Thái Bình)
Công an phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình giúp cụ bà Lương Thị Nguyệt tìm lại gia đình (ảnh: Công an Thái Bình)

Công an phường Trần Hưng Đạo đã liên hệ với các đơn vị trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận; xác định được cụ tên là Lương Thị Nguyệt (SN 1938), trú tại phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Sau khi xác minh, Công an phường Trần Hưng Đạo đã tìm được địa chỉ con trai của cụ Nguyệt là anh Vũ Kim Thành trú tại, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng để thông báo về trường hợp bị lạc của cụ trong lúc gia đình đang hoang mang và tổ chức tìm kiếm khắp nơi.

Đến khoảng 15h cùng ngày, người nhà của cụ đã đến để đón cụ và cho biết cụ đi lạc từ sáng sớm ngày 21/4, cả gia đình đã đi tìm nhưng không thấy.

Đức Văn