1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Bình:

Công an giúp người đàn ông đi lạc hơn 80km đoàn tụ với gia đình

(Dân trí) - Từ Sầm Sơn (Thanh Hóa) ông Sinh đi lạc hơn 80km đến Hoa Lư (Ninh Bình). Thấy người đàn ông cao tuổi lang thang tâm lý bất ổn, các chiến sĩ Công an Ninh Bình đã đưa về cho ăn uống nghỉ ngơi, sau đó liên hệ gia đình đến đón về.

Ngày 30/3, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an đồn Tràng An (Công an huyện Hoa Lư) vừa giúp đỡ một người đàn ông lạc đường hơn 80km đoàn tụ với gia đình.

Trước đó, đêm ngày 28/3, trong lúc đi làm nhiệm vụ, các chiến sĩ Công an đồn Tràng An phát hiện người đàn ông trung niên đang đi lang thang, có dấu hiệu lạc đường, tâm trạng không bình thường và mất tỉnh táo.

Ông Sinh (áo đen đứng bên trong) được người thân từ Sầm Sơn (Thanh Hóa) vượt hơn 80km ra Ninh Bình đón về.
Ông Sinh (áo đen đứng bên trong) được người thân từ Sầm Sơn (Thanh Hóa) vượt hơn 80km ra Ninh Bình đón về.

Các chiến sĩ Công an sau đó đã chủ động đến hỏi thăm rồi đưa về trạm Công an gần đó cho người đàn ông ăn uống và nghỉ ngơi.

Qua chia sẻ, người đàn ông lạc đường cho biết, tên là Trần Văn Sinh (SN 1963) quê ở phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) đi lạc ra Ninh Bình.

Công an đồn Tràng An đã xác minh thông tin trên từ Công an phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, sau đó liên hệ với gia đình ông Sinh.

Một ngày sau, người thân của ông Sinh đã đi hơn 80km từ Thanh Hóa ra Ninh Bình đến trạm Công an Đinh Lê làm thủ tục đón ông Sinh về và gửi lời trân trọng cảm ơn cán bộ chiến sĩ Công an Ninh Bình.

Thái Bá