1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Tĩnh:

Công an còng tay dân có đúng luật?

(Dân trí) - 10h sáng ngày 2/3, để giải quyết những mâu thuẫn giữa hai ông Thuận và Luân, một cán bộ công an thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã tự ý xông vào nhà dân, túm tóc, gô cổ, còng tay công dân.

Sự việc diễn ra như sau: Vào lúc 9h sáng ngày 2/3, ông Nguyễn Viết Luân, người đại diện dòng họ Nguyễn Viết, đến vườn nhà ông Nguyễn Năng Thuận (47 tuổi) để thắp hương cho ba ngôi mộ nhà mình. Khi ông Luân đến thì cửa cổng nhà ông Thuận đang đóng. Không hỏi ý kiến chủ nhà, ông Luân tự ý vượt tường vào vườn nhà ông Thuận, chặt cây quanh khu mộ để thắp hương.

 

Bức xúc trước việc người khác tự ý xông vào nhà mình, ông Thuận cương quyết không cho ông Luân thắp hương. Mâu thuẫn giữa đôi bên dẫn đến xô xát.

 

Khoảng 1 giờ sau, ông Luân quay lại nhà ông Thuận cùng một số người trong họ và một người là phó công an thị trấn Nghèn, có tên là Thao. Cả đám người này vượt tường xông vào nhà, nắm tóc, gô cổ, còng hai tay ông Thuận ra đằng sau bằng còng số 8. Cách giải quyết mâu thuẫn theo kiểu xã hội đen của cán bộ công an tên Thao khiến mọi người rất bất bình.

 

Được biết, ngôi mộ của dòng họ Nguyễn Viết có từ lâu đời trên đất nhà ông Thuận nhưng không chịu di dời vì lý do tâm linh. Nhiều lần họ Nguyễn Viết đã tập kết vật liệu xây dựng đòi xây ba ngôi mộ của họ mình ngay trong vườn nhà ông Thuận. Đó là lý do khiến hai bên gia đình mâu thuẫn từ nhiều năm nay. 

 

Mặc dù gia đình ông Thuận đã nhiều lần gửi đơn thư tới UBND thị trấn Nghèn và các cấp, đề nghị cất bốc 3 ngôi mộ trên, nhưng đến nay vẫn chưa đựơc giải quyết .

 

Cho đến chiều 2/3, khi chúng tôi liên lạc với gia đình ông Thuận, ông vẫn chưa được công an thị trấn Nghèn mở còng tay.

 

Nhóm PV Hà Tĩnh