1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

“Con đường đau khổ ” ở Nghệ An

(Dân trí) - “Chỉ cần một cơn mưa nhỏ, đường ở đây bùn ngập ngang đầu gối, xe máy, xe đạp, ô tô con chẳng thể đi lại được….”, một người dân xã Thanh Mai (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết.

Trong chuyến công tác tại xã miền núi Thanh Mai, huyện Thanh Chương (Nghệ An) có chứng kiến cảnh con đường liên xã đất đỏ ngập bùn ngầy ngụa… mới biết nhân dân ở đây khổ đến chừng nào?. Con đường liên xã được nối từ quốc lộ 15 dài khoảng 6 - 7km hư hỏng, nát như tương…

Người dân nơi đây cho biết, gặp lúc trời nắng thì bụi bay lút nhà, trời mưa bùn lầy lội, xe cộ đi lại phải dắt, nhiều người điều khiển xe máy bị ngã đến chấn thương. “Khổ nhất là các em học sinh đến trường. Mấy ngày vừa qua trời mưa phùn khiến đường nhão nhoẹt, các em học sinh đến trường ngã xe đạp bẩn hết quần áo, sách vở... ", anh Nguyễn Văn Nam, nhà ở khu vực này cho biết.

Trao đổi với Dân trí, ông Bùi Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Thanh Mai cho biết: "Con đường chính của xã chúng tôi được huyện phê duyệt hơn 3 năm nay. Tuy nhiên đến nay vẫn án binh bất động, các loại xe trọng tải lớn lưu hành đã làm cho con đường trở nên bi đát hơn. Bây giờ chúng tôi cũng chỉ biết chờ huyện mà thôi....".
 
Hình ảnh PV Dân trí ghi lại từ con đường đau khổ:
 
“Con đường đau khổ ” ở Nghệ An - 1
 
“Con đường đau khổ ” ở Nghệ An - 2
Chiếc ô tô này vừa mới chạm đầu đường vào xã Thanh Mai thấy đường bùn ngập nên quyết định quay trở lại
 
“Con đường đau khổ ” ở Nghệ An - 3
“Con đường đau khổ ” ở Nghệ An - 4
“Con đường đau khổ ” ở Nghệ An - 5
Đi bộ nhanh hơn xe máy
 
“Con đường đau khổ ” ở Nghệ An - 6
“Con đường đau khổ ” ở Nghệ An - 7
“Con đường đau khổ ” ở Nghệ An - 8
Con đường vào xã Thanh Mai nát như tương, bùn ngập... khiến giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn.
 
Nguyễn Duy