1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Có tên tại Đài tưởng niệm không được công nhận liệt sĩ: Người con viết thư cảm ơn Thủ tướng

(Dân trí) - Sau khi biết Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ LĐ-TB&XH xử lý vụ việc liên quan đến người cha suốt hơn 60 năm có tên tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ xã nhưng vẫn không được công nhận liệt sĩ, mà Dân trí đã phản ánh, người con của liệt sĩ chưa chính danh này đã rất xúc động khi bế tắc đang dần được tháo gỡ.

Ông Nguyễn Hữu Định vui mừng khi Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo sự việc của cha ông.

Chiều 9/11, PV Dân trí đã trở lại phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh gặp lại ông Nguyễn Hữu Định, con trai “liệt sĩ” Nguyễn Hữu Định, người lính hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, suốt hơn 60 năm có tên tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, nhưng vẫn không được công nhận Liệt sĩ, chưa được Chính phủ truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công.


Tên ông Nguyễn Hữu Quỳ được khắc trên văn bia Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ xã Cẩm Nhượng từ năm 1962 nhưng ông hiện chưa được công nhận liệt sĩ.

Tên ông Nguyễn Hữu Quỳ được khắc trên văn bia Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ xã Cẩm Nhượng từ năm 1962 nhưng ông hiện chưa được công nhận liệt sĩ.

Lần gặp này, khuôn mặt của người đàn ông ngoài 70 tuổi tươi tắn, phấn chấn hơn hẳn. Ông lật từng bài viết mà Dân trí đã phản ánh về sự việc của người cha quá cố hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, ông nắm thật lâu văn bản của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ LĐ-TB&XH xử lí những tồn tại trong hồ sơ đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công, truy phong danh hiệu Liệt sĩ đối với cha ông.

Ông Định cầm trên tay văn bản của Thủ tướng giao Bộ LĐ-TB&XH xử lí nội dung báo Dân trí phản ánh về những thiệt thòi của người cha của mình.
Ông Định cầm trên tay văn bản của Thủ tướng giao Bộ LĐ-TB&XH xử lí nội dung báo Dân trí phản ánh về những thiệt thòi của người cha của mình.

Trong niềm phấn chấn ấy, ông Định cho PV xem bức thư mà ông gửi cho Thủ tướng Chính phủ. Trong bức thư, ông bày tỏ lời cảm ơn Thủ tướng dù bận bao công việc hệ trọng của đất nước vẫn dành thời gian quan tâm, chỉ đạo giải quyết quyền lợi chính đáng của cha ông và của gia đình.

“Tôi thực sự tin tưởng, từ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hồ sơ của cha ông tôi sẽ sớm được các Bộ, ngành, địa phương giải quyết thấu đáo, để cha tôi sớm được vinh danh đúng với công trạng, sự hi sinh cao cả đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giữ nguyên sự vẹn toàn của Tổ quốc”- ông Định bùi ngùi bày tỏ.


Ông Định viết thư cảm ơn Thủ tướng Chính phủ.

Ông Định viết thư cảm ơn Thủ tướng Chính phủ.

Kiến nghị sửa đổi Thông tư để giải quyết quyền lợi cho đối tượng có công

Trước những phản ánh của Dân trí về những bất cập, cứng nhắc của cơ chế chính sách, sự thiếu linh động của một bộ phận cán bộ thực thi chế độ chính sách đối với người có công dẫn đến một người lính suốt hơn 60 năm có tên trong Đài Liệt sĩ xã vẫn chưa được Đảng, Nhà nước, Chính phủ vinh danh đúng với công trạng, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trí Lạc vừa có văn bản gửi Bộ LĐ-TB&XH.

Trong văn bản này, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh dẫn lại các văn bản “chuyển tới, lui lại” giữa Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH) với Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng) để rồi công trạng, quyền lợi chính đáng của ông Quỳ, gia đình ông Định cứ kéo dài không được giải quyết thấu đáo.

Sở LĐ-TB&XH đề nghị Bộ LĐ-TB&XH sửa đổi Thông tư để tháo gỡ các vướng mắc giải quyết quyền lợi chính đáng của những trường hợp như ông Nguyễn Hữu Quỳ.
Sở LĐ-TB&XH đề nghị Bộ LĐ-TB&XH sửa đổi Thông tư để tháo gỡ các vướng mắc giải quyết quyền lợi chính đáng của những trường hợp như ông Nguyễn Hữu Quỳ.

Nhằm sớm tháo gỡ những vướng mắc tương tự, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh đề nghị Bộ LĐ-TB&XH sớm nghiên cứu, sửa đổi một số nội dung tại Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH để các địa phương thuận lợi trong quá trình tiếp nhận, xử lí hồ sơ trước khi trình Bộ xem xét.

Văn Dũng