1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

“Cò” nhà trọ “giăng” từ bến xe vào trường thi

(Dân trí) - Cổng bến xe Giáp Bát ngày 6/7, xuất hiện một đội ngũ “cò” nhà trọ hùng hậu “đón” thí sinh và phụ huynh đổ về Hà Nội thi đại học đợt 2. Thí sinh xuống xe, vừa ra khỏi bến đã bị “cò” vây kín, thi nhau quảng cáo có nhà trọ cho thuê...

Xuống xe gặp “cò”

Lúc này, cũng không nhiều thí sinh lắc đầu từ chối vì thật ra họ đang rất cần chỗ trọ. Thế là lúc nào cũng có thể bắt gặp những cuộc trao đổi, mặc cả diễn ra trước bến xe.
 
“Cò” nhà trọ “giăng” từ bến xe vào trường thi  - 1
Xe ôm kiêm “cò” nhà trọ tại bến xé Giáp Bát.

Thấy hai nữ sinh từ chối thuê trọ vì lý do giá quá đắt, Hiệu, một tay xe ôm tại bến xe khiêm thêm việc “cò” nhà trọ trong mùa thi, lớn tiếng: “Lắc đầu đi, lát nữa có trả cao hơn cũng hết chỗ”.

Rồi Hiệu quay sang tôi nói: “Bà chị tôi ở Tân Mai có mấy phòng trọ, cần tìm người nên mình tranh thủ kiếm thêm. Nói chung là đợt này mình phải bắt khách chứ không có người đặt trước như đợt 1”.

Dù phải chủ động tìm người thuê phòng nhưng Hiệu cho biết giá thuê phòng đợt này lại đắt hơn đợt trước. Đợt trước là 50.000 đồng/người một ngày nhưng đợt này lên 70.000 đồng. “Thi đợt hai lúc nào chả thế, thí sinh không đặt phòng được nên cần gấp, chấp nhận giá cao hơn. Hơn nữa, đợt trước nhiều người đến hỏi thuê mà hết chỗ nên bà ấy tiếc”, Hiệu cười.

Mỗi lần qua tay “cò” để tìm nhà trọ, ngoài tiền nhà trọ thí sinh sẽ phải trả 50 - 100.000 đồng tiền môi giới cho “cò”. “Nói chung là bọn tôi ăn hai đầu, chủ nhà trả một ít, thí sinh trả một ít. Từ hôm qua tới giờ, tôi làm được bảy vụ, tính ra cũng bỏ túi gần triệu bạc rồi”, người phụ nữ tầm 40 đứng phía lối ra vào cổng sau bến xe Giáp Bát khoe.

Qua 2, 3 “cò” mà vẫn chưa thương lượng được giá cả, bác Toản, quê Nam Định, đi cùng cô con gái tỏ ra mệt mỏi: “Chỗ trọ gần trường nhưng đắt quá, toàn 80.000 - 100.000 đồng/người, lại ở ghép. Tính ra mấy ngày thi, hai cha con đã hết gần triệu bạc tiền trọ”. Nói vậy nhưng bác Toản vẫn xách đồ đạc đứng dậy, đi vội về  phía người thanh niên bác vừa từ chối thuê trọ: “Thôi thì đắt cũng phải ở, đến lúc hết chỗ lại khổ. Chứ mình lên đây bơ vơ, không nhờ “cò” thì nhờ ai”. 

Cò “giăng” trước cổng trường thi

Không chỉ ở bến xe, trước cổng các điểm thi “cò” cũng hoạt động nhộn nhịp không kém bởi họ nắm được dự định của nhiều thí sinh là biết địa điểm thi rồi mới tìm chỗ trọ.
 
“Cò” nhà trọ “giăng” từ bến xe vào trường thi  - 2
“Cò” nhà trọ“bắt mối” trước cổng trường ĐH GTVT sáng 7/7
 
Sáng 7/7, trước cổng trường ĐH GTVT cả chục “cò” nhà trọ đứng dưới chân cầu đi bộ bắt khách. Gần như thí sinh, phụ huynh nào xuống đây cũng đều theo chân “cò” đến nhà trọ. Tranh thủ mùa làm ăn hiếm hoi, “cò” luôn đưa ra giá thuê cao chót vót, nhiều vị phụ huynh lắc đầu lè lưỡi nhưng cuối cùng vẫn quyết định thuê, vì với họ tiện việc thi cử cho con là quan trọng nhất.
 
Chỉ tay về hướng chợ Cầu Giấy, một phụ nữ nói với hai bố con sĩ tử: “Nhà trọ ngay đây, cách chỉ hơn trăm mét, đi bộ thoải mái. Cái giá 80.000 đồng/người là quá rẻ đấy”. Thấy ông bố chê đắt, người này nói tiếp: “Anh đi thuê nơi khác cũng giá đấy, mà lại phải thuê xe ôm, tắc đường con phải bỏ thi rồi méo mặt ra”.
 
“Cò” nhà trọ “giăng” từ bến xe vào trường thi  - 3
Người phụ nữ này đưa một vị phụ huynh về chỗ trọ với giá 80.000 đồng/người/ngày.

Nghe thế, ông bố thoáng giật mình rồi gật đầu đồng ý. Người phụ nữ lập tức chạy lại lấy xe máy dựng cạnh đó, đèo hai cha con đi.

Trong vai người cần thuê phòng trọ, tôi đến hỏi một người đàn ông đang bắt khách tại đây thì được biết giá phòng thuê đợt 2 dao động từ 70.000 - 100.000 đồng/người/ngày. Còn thuê phòng riêng thì 600.000 đồng/2 người cho cả đợt thi. Tôi thắc mắc, tuần trước mình vừa thuê với giá 50.000 đồng/người/ngày, anh này cười: “Lần trước khác, lần này khác. Người thuê không thiếu, nên mình tha hồ lựa chọn, ai trả giá cao thì cho người ấy ông thuê”.

 

“Cò” “cướp” sĩ tử của tình nguyện viên

 

“Sang kỳ thi ĐH-CĐ đợt 2 này xuất hiện nhiều loại “cò”: nhà trọ, xe ôm cấu kết với nhau, tranh giành, “cấu xé” các sĩ tử với đội tình nguyện viên bọn em”, một tình nguyện viên ở cụm thi Quy Nhơn (Bình Định) than thở.
 
“Cò” nhà trọ “giăng” từ bến xe vào trường thi  - 4

Tình nguyện viên, công an, bảo vệ bị lực lượng "cò" bao vây mỗi khi có xe chở sĩ tử về bến. (Ảnh chụp tại bến xe Quy Nhơn lúc 11 giờ ngày 6/7).

 

Ghi nhận tại cụm thi này đợt 2, số thí sinh “lên kinh” chỉ bằng một nửa đợt 1, thay vào đó số “cò” lại đông hơn hẳn, công khai tranh giành, “chụp giật” các sĩ tử với lực lượng tình nguyện viên, gây tâm lý hoang mang cho cả sĩ tử lẫn các sinh viên tình nguyện.

 

Tại bến xe trung tâm Quy Nhơn, bất chấp lực lượng công an và bảo vệ đã phải dùng đến dùi cui để dàn hàng cho các sĩ tử và người nhà xuống xe nhưng lực lượng xe ôm tự phát vẫn từ ngoài tràn vào, xáo trộn với đội xe ôm tự quản trong bến xe, tranh giành, “cướp” khách, gây ra cảnh náo loạn, mất an ninh.

 
“Cò” nhà trọ “giăng” từ bến xe vào trường thi  - 5
"Cò" tại điểm thi trường CĐSP Quy Nhơn luôn sẵn sàng tranh sĩ tử với đội ngũ tình nguyện viên.
 

Tại các chốt tiếp sức ở các cụm thi, nắm được “thóp” non trẻ của đội ngũ tình nguyện viên, một số đối tượng “cò” nhà trọ ngang nhiên “hốt” sĩ tử, thậm chí buông ra những lời chửi tục, dọa dẫm. Tình nguyện viên Nguyễn Văn Xuân ở chốt phường Nhơn Phú kể, có lần vì thương sĩ tử, bạn đã “liều mình” giữ bằng được thí sinh và phụ huynh, tận tay đưa họ đến nhà trọ, nhưng vẫn bị “cò” chặn đường đe dọa vì đã “cướp địa bàn hoạt động”.

 

Đối mặt với những đối tượng “cò” kiểu côn đồ như trên, nhiều tình nguyện viên vì lo cho thí sinh mà không bị “ăn đòn” cũng mướt mồ hôi.

 

Hoài Nam - Hà Khê