1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Cô gái 17 tuổi vác súng nhựa đi cướp tiệm vàng

(Dân trí) - Đảo qua đảo lại nhiều lần để “thị sát”, cô gái 17 tuổi bước vào tiệm vàng chuẩn bị thực hiện hành vi cướp thì bị bảo vệ phát hiện, truy đuổi. Cô gái tự xưng là cảnh sát đặc nhiệm, rút súng… nhựa ra bắn mọi người.

Lúc 13h30 ngày 8/5, một cô gái trẻ bước vào tiệm vàng P.T (trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 14, quận 3) xem vàng. Nhận ra đây là cô gái đã qua tiệm vàng rất nhiều lần vào buổi trưa nên bảo vệ sinh nghi.

Một bảo vệ “hỏi thăm” thì cô gái tự xưng là Cảnh sát đặc nhiệm đang làm nhiệm vụ. Khả nghi, bảo vệ điện báo cho Công an phường tới kiểm tra. Thấy vậy, cô gái liền bỏ chạy. Bị truy đuổi, cô gái bất ngờ rút khẩu súng ngắn trong người ra chĩa về phía bảo vệ bóp cò.

Súng không nổ, cô gái bị bảo vệ và Công an phường 14 hỗ trợ tóm gọn đưa về trụ sở cùng với tang vật là 1 khẩu súng nhựa, 1 dao Thái lan trong người.

Tại đây, cô gái khai tên Lê Đắc Quỳnh Như (17 tuổi, ngụ đường Trần Quang Diệu, phường 4, quận 3). Như cho biết, do đua đòi theo nhóm bạn bè, sống lang thang, ăn chơi thâu đêm nên khi hết tiền, Như mua súng nhựa định đi cướp tiệm vàng nhưng bị bắt trước khi ra tay.

Hiện Công an phường 14, quận 3 đang lập hồ sơ xử lý vụ việc.

Công Quang