1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Chuyện xin “trảm” nhà vệ sinh làm... nhà văn hóa

Hàng trăm hộ dân phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) nhiều năm ròng rã xin chính quyền cho phép xóa nhà vệ sinh công cộng (NVSCC) gây ô nhiễm môi trường để xây dựng… nhà sinh hoạt cộng đồng.

Ròng rã 4 năm xin xóa nhà vệ sinh công cộng

 

Câu chuyện dường như hy hữu chỉ có ở phường Phương Liên, quận Đống Đa (Hà Nội). Nguyên do câu chuyện như sau: NVSCC được xây dựng tại cụm dân cư số 24, phường Kim Liên đến nay đã có tuổi đời ngót nghét… gần ba thập kỷ. Khi đó, tiếng là đất Thủ đô nhưng Phương Liên lúc đó vẫn là một ngôi làng cổ (gồm làng Phương Liên và làng Trung Tự).

 


Chuyện xin “trảm” nhà vệ sinh làm... nhà văn hóa

Nhà vệ sinh công cộng gần 30 năm đã... hết giá trị sử dụng.

 

Phương Liên có nghề “vít đầu thiên hạ” nổi danh khắp cả nước hàng trăm năm nay, với những bậc “cao thủ” có thâm niên nổi nên khắp Nam chí Bắc, với những bậc thợ cạo tài danh từng phục vụ cho các quan cao cấp từ thời kỳ phong kiến… Làng cổ Phương Liên còn được biết đến với ngôi đình Kim Liên - một trong tứ trấn của đất Thăng Long hàng ngàn năm nay. Nói như thế để thấy được, đây là mảnh đất địa linh với những truyền thống lịch sử vang danh khắp cả nước.

 

Chuyện xin “trảm” nhà vệ sinh làm... nhà văn hóa
Nó trở thành nỗi ám ảnh của người dân nhiều năm nay.

 

Làng lên phố. Đất chật người đông khiến làng cổ ngày càng thu hẹp lại. Những giá trị văn hóa xưa cũ, theo tốc độ đô thị hóa ngày càng mai một.

 

Khi làm đường Kim Liên kéo dài đã “xén” một phần làng cổ để xây dựng tuyến đường đô thị đẹp nhất Việt Nam. Sống đê cũ trước kia là huyết mạch của làng gần như trở thành con đường già nua, cũ kỹ, chỉ có người làng qua lại. Nhà cửa chật chội, chen chúc trong những con phố nhỏ khiến người lạ đi vào lần đầu như lạc giữa một mê cung.

 

Trong cái “mê cung” ấy, khu NVSCC gồm 6 buồng (3 phòng dành cho nam, 3 phòng dành cho nữ) nằm ở khúc giữa của ngõ phố cụm dân phố 24. Tuy nhiên, giá trị sử dụng của nó theo thời gian và theo sự phát triển kinh tế, nếp sống mới của mỗi gia đình hộ dân đã bị chấm dứt hàng chục năm trước. Hầu như, chẳng có mấy ai “qua lại” địa chỉ mà trước đó, ai cũng có nhu cầu bức bách.

  

Vì không sử dụng nên bị bỏ hoang, không có đơn vị nào đứng ra phụ trách quản lý, làm công tác… “vệ sinh” khiến nó trở thành nỗi ám ảnh của cả khu phố, nhất là những hộ dân liền kề.

  

Bà Lê Thị Hoàn, số nhà 70, cụm 24 phường Phương Liên bức xúc: “Cả chục năm nay, cái công trình công cộng này chẳng ai sử dụng, quản lý nên nó trở thành cái “WC công cộng” cho những người qua đường. Mùa đông còn đỡ, mùa hè nắng nóng tháng 6, tháng 7 oi ả, mùi xú uế xộc lên không ai chịu được. Đấy là chưa nói đám con nghiện, đạo chích tập kết, kim tiêm, xi-lanh một dạo vứt đầy trong đấy, dân không ai dám vào…”.

  

Không chỉ riêng những hộ liền kề ám ảnh, cả cụm dân cư 24 của phường và nhiều cụm dân cư khác cũng bức xúc thay. Theo họ, sự tồn tại của cái “WC công cộng” này là hoàn toàn không cần thiết. Và, hàng trăm hộ dân cùng viết đơn, ký giấy xin phường “xử trảm” NVSCC đã hết chức năng sử dụng!

  

Phường cũng xin xóa để làm… nhà văn hóa

 

Đơn xin “xử trảm” công trình ám ảnh của hàng trăm hộ dân được gửi lên UBND phường Phương Liên từ giữa năm 2008. Phường đã cử đoàn… thanh tra đi nắm tình hình, và cũng phải xác nhận phản ảnh của người dân là hoàn toàn chính đáng.

 

Ngày 15/10/2008, UBND phường Phương Liên gửi công văn lên HĐND, UBND quận Đống Đa về việc xin quận cho phép xóa bỏ NVSCC để chuyển sang xây dựng nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng.

 

Chuyện xin “trảm” nhà vệ sinh làm... nhà văn hóa

Đơn xin xóa bỏ nhà vệ sinh công cộng của hàng trăm hộ dân phường Phương Liên.

 

Chính quyền phường khẩn thiết: Từ kiến nghị của người dân, UBND phường đã điều tra, khảo sát. Thực tế cho thấy, hầu hết các hộ dân đã có NVS riêng và không còn có nhu cầu sử dụng NVSCC. Vì vậy, các đối tượng tệ nạn xã hội thường tập trung tại đây gây mất trật tự an ninh, làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân quanh khu vực.

 

Phường đã xin ý kiến qua các cuộc họp tiếp xúc cử tri, các kỳ họp HĐND, lấy ý kiến các đại biểu và cử tri thống nhất đi đến kiến nghị: xóa bỏ NVSCC thuộc tổ 24 do ô nhiễm môi trường, không còn nhu cầu sử dụng.

 

Chủ tịch UBND phường Phương Liên, ông Bùi Minh Hoàng trao: trong khi quỹ đất của phường rất hạn chế, nhiều cụm dân cư của phường chưa có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, do đó phường đã xin ý kiến UBND quận Đống Đa, phòng TNMT quận và các phòng ban chuyên môn được phép phá dỡ công trình này để xây dựng nhà văn hóa.

 

Nhưng đã gần 4 năm trôi qua, nguyện vọng tha thiết của hàng ngàn hộ dân và của chính quyền sở tại vẫn… còn chờ ý kiến của lãnh đạo quận. 

 

Theo nhiều hộ dân, việc “xử trạm” công trình bất đắc dĩ này là việc làm cần thiết, và là mong muốn chung của cả cộng đồng. “Khu nhà vệ sinh công cộng này được xây dựng ở vị trí trung tâm cụm dân cư 24 có diện tích hơn 100m2, hoàn toàn đủ điều kiện để xây nhà văn hóa cho khu dân cư. Đó là lý do phường xin quận được “chuyển đổi” mục đích sử dụng” - Chủ tịch phường Phương Liên, ông Bùi Minh Hoàng chia sẻ.

 

Theo Kiên Trung

VietNamnet