1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

"Chuyện tình" bảy ngày của cô bé lớp 8

Trong lần gặp đầu tiên, cô bé 14 tuổi đã lọt vào "tầm ngắm" của anh chàng sinh viên, để rồi sau đó chàng sinh viên đưa cô bé vào nhà nghỉ và phải tra tay vào còng vì tội "giao cấu với trẻ em".

Nguyễn Tiến Chung (SN 1988, trú tại phố An Dương, quận Tây Hồ, HN, sinh viên một trường cao đẳng tại HN) vừa bị Công an quận Gia Lâm bắt tạm giam 3 tháng về hành vi giao cấu với trẻ em.

Trước đó, Chung gặp cháu Nguyễn Thị  H. (SN 1994, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) tại nhà của cô bạn thân tên Hiền. Thấy H. xinh xắn, dễ thương, Chung đòi bạn mình giới thiệu cô em họ.

Thấy vậy, Hiền cảnh báo Chung: "Em tớ mới 14 tuổi, cậu đừng vớ vẩn nhé". Mặc dù vậy, Chung vẫn không thôi ý định được gần gũi với cháu H. nên thường xuyên hỏi thăm Hiền để lấy thông tin về cô bé.

Ngày 22/6, H. đi sinh nhật cùng với bạn về muộn nên cả hai sợ không dám về nhà mà ngủ lại nhà một người bạn. Ngày hôm sau H. cùng cô bạn ra hàng net ngồi chat thì gặp Chung trên mạng rủ đi chơi. Cô bạn đi cùng bỏ về còn H. tiếp tục "du hí" với Chung.

Sau nhiều ngày đi chơi, Chung đưa H. về tá túc tại nhà bạn. Đến ngày 28/6, khi đi chơi về, Chung đưa H. về nhà nghỉ. Tại đây, hai người đã quan hệ với nhau. 

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm con gái, đến ngày 30/6, khi biết con gái mình đang đi cùng Chung, gia đình H. lao đến nhà nghỉ Song Hỷ (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) đưa H. về rồi làm đơn trình báo với cơ quan công an.

Đơn phản ánh của gia đình cháu H. nêu rõ: "Con gái tôi tên là Nguyễn Thị H., đang là học sinh lớp 8, bỏ nhà đi chơi nhiều ngày không về. Gia đình rất lo lắng, tìm đến nhiều người bạn thân của cháu hỏi thăm nhưng cũng không có kết quả.

Một tuần sau ngày cháu bỏ đi, đến ngày 30/6/2008 tình cờ qua một người bạn của cháu tôi mới biết cháu H. bị tên Chung (trú tại quận Tây Hồ) rủ rê đi chơi tại một số nhà nghỉ trên địa bàn quận Long Biên. Gia đình tôi tìm đến nhà Chung thì được biết Chung cũng vừa cầm cố chiếc xe máy của bố mẹ bỏ nhà đi nhiều ngày qua.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, gia đình tôi phát hiện cháu cùng tên Chung đang ở tại phòng 203, nhà nghỉ Song Hỷ (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên). Cháu H. cho biết, những ngày vừa qua cháu đi chơi với Chung, cả hai đã nhiều lần quan hệ với nhau".

Sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình H., ngày 14/8, Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 3 tháng đối với Chung.

Tiếp xúc với người lạ, H. chỉ cúi mặt. Khi được hỏi về "chuyện tình" của mình, H. lí nhí kể: "Anh ấy đến đón cháu, rủ cháu đi chơi, dẫn cháu đi mua quần áo, rất chiều cháu... và anh ấy ngỏ lời yêu cháu".

Theo lời H., trước khi gia đình tìm được cháu và tên Chung tại nhà nghỉ, cả hai đã hai lần quan hệ với nhau.

Sau khi câu chuyện đau lòng trên xảy ra, gia đình đã phải cho cháu H. chuyển trường.

Theo T.N
VietNamNet