TPHCM:
Chút tĩnh lặng sau một năm nhộn nhịp
(Dân trí) - Với người Sài Gòn, thời gian yên tĩnh và thoái mái nhất chính là những ngày đầu năm mới. Mọi người nghỉ ngơi và dậy muộn hơn mọi khi. Ngoài ra, một lượng lớn người dân các nơi về đây làm ăn đã về quê ăn Tết. Các tuyến đường thênh thang...
Như mọi năm, mờ sáng mùng 1 Tết là không gian được nhiều người thích thú nhất. Các con đường vắng vẻ, mọi người có thể nhâm nhi ly cà phê, đọc tờ báo hay đi dạo phố mà không phải sợ các tiếng ồn, xe cộ hay bụi bặm
Toàn thành phố chỉ còn lại đa số cư dân địa phương. Một lượng lớn người nhập cư đã về quê ăn Tết. Những ngày đầu xuân, phố phường trở nên rộng thênh thang
Chia sẻ với phóng viên, chị Minh Tuyền, ở đường Phan Văn Trị (Bình Thạnh) cho hay: “Những lúc thế này mình thích đạp xe đạp dạo phố, ngồi chơi ở các công viên và cùng bạn đi chơi đường hoa. Chúng mình không phải lo kẹt xe và an toàn khi đi lại. Mỗi năm chỉ có một lần nên lúc nào mình cũng tranh thủ”
Không chỉ chị Tuyền, nhiều du khách nước ngoài khi lần đầu tới TP HCM cũng biểu lộ sự thích thú khi đi dạo trong khung cảnh yên bình sáng sớm của một ngày đầu năm mới
Phía trong cũng vắng người qua lại
Trước nhà hát lớn thành phố
Tại UBND thành phố vắng hoe
Các khu chợ không có bóng người mua và bán
Chợ Bến Thành cũng không tấp nập như mọi khi
Không có một hoạt động nào diễn ra dù đã gần 8g sáng
Lác đác vài người đến thắp hương tại tượng Bồ tát Thích Quảng Đức
Nhiều người đến nhà thờ Đức bà để làm lễ đầu năm
Cụ ông cố gắng đẩy xe ra để làm nghề sửa xe nhưng không có ai cần
Trước Thương xã TAX cũng ít người đến vui chơi sáng mùng 1
Chơi thể thao không quan tâm giờ giấc
Hơn 9h xe cộ mới bắt đầu xuất hiện nhiều trên đường
Hoài Lương