1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Chuốc thuốc mê mẹ để bắt cóc con

(Dân trí) - Biết bị Mãng mới xin một người con nuôi, Minh bèn bày kế bắt cóc con chị Mãng "về nuôi cho đỡ mất công đi xin". Đang bắt cóc thì bị phát hiện, nhóm đối tượng bèn vứt đứa trẻ bên đường.

Ngày 1/2, công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự Nguyễn Bình Minh (27 tuổi, ngụ huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Trường An (20 tuổi) và Lê Trung Hải (17 tuổi, cùng ngụ tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) để làm rõ hành vi bắt cóc trẻ em.

Theo lời khai của 3 đối tượng tại cơ quan công an, Minh biết chị Hồ Thị Mãng (44 tuổi), ngụ tại xã Xuân Hòa vừa xin được một cháu bé 3 tháng tuổi về làm con nuôi. Vợ chồng cũng trong cảnh hiếm muộn nên Minh nhờ chị Mãng chỉ cách xin con nuôi.  
 
Việc xin con nuôi không thành, Minh lại nhờ hai đối tượng An và Hải chuốc thuốc mê để bắt cóc con chị Mãng "về nuôi cho đỡ mất công đi xin". Kế hoạch thành công Minh sẽ thưởng cho An và Hải 1 triệu đồng. 

Khoảng 22 giờ 30 ngày 30/1, theo kế hoạch định sẵn, An và Hải mua thuốc mê rồi đến nhà chị Mãng chơi. Lợi dụng lúc chị không để ý, chúng chế thuốc mê vào ly nước chị đang uống. Sau khi uống ly nước trên, chị Mãng thấy trong người mệt mỏi nên vào phòng ngủ. Ngay khi đó, hai đối tượng bế cháu bé chạy ra ngoài theo lối cửa sau. 

May mắn, chị Mãng chưa mê hẳn nên vẫn phát hiện bước chân gấp gáp, đáng ngờ của hai vị khách. Đoán biết có chuyện chẳng lành, chị cố vùng dậy thì phát hiện đứa con đã biến mất. Chị vừa chạy theo vừa tri hô cầu cứu. Sợ bị phát hiện, hai đối tượng trên hoảng hốt bỏ cháu bé lại bên đường rồi bỏ chạy. 

Chỉ vài giờ đồng hồ sau, cả 3 đối tượng bị lực lượng công an địa phương tóm gọn. 

Vân Sơn