1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Chùm ảnh: Đầu trần “lượn” đêm Hà Nội

(Dân trí) - Chiếc mũ bảo hiểm đã trở thành vật bất li thân của mỗi người sau hơn nửa năm thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm. Nhưng chỉ cần một tối, lượn một vòng quanh Hà Nội, nhiều người phải ngỡ ngàng tưởng quy định đội mũ bảo hiểm đã bỏ...

Nếu như trước đây, nhiều người chỉ dám bỏ mũ khi đi ở các phố nhỏ hay ở trong ngõ, thì bây giờ ngay ở các con phố trung tâm, người đi xe máy trên đầu không đội mũ bảo hiểm vẫn phớt lờ.
 
Phần lớn những người không đội mũ là thanh niên, nhưng bên cạnh đó vẫn rất nhiều người lớn tuổi không chấp hành quy định.
 
Không đội mũ nhưng phần lớn đều có mũ treo trước xe, khi đi qua những đoạn thường có công an thì họ lấy mũ ra “đội tạm”, phóng qua rồi lại tháo ra. Nhưng có rất nhiều người, chủ yếu là giới trẻ ra đường còn chẳng thèm mang theo mũ.
 
Chùm ảnh: Đầu trần “lượn” đêm Hà Nội - 1
Rất nhiều người lớn tuổi cũng "phớt lờ" quy định.
 
Tối thứ bảy, 26/7, ở các con đường có đông người đổ về dạo mát như Lê Đức Thọ - đường ra sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phố Huế, Bà Triệu... lượng người không đội mũ bảo hiểm phải lên đến con số hàng trăm. Thậm chí có cả “tập đoàn” mấy chiếc xe của nam thanh nữ tú ngang nhiên “diễu hành” không hề đội mũ bảo hiểm.
 
Chùm ảnh: Đầu trần “lượn” đêm Hà Nội - 2
“Diễu hành” xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Có một điều đặc biệt, là những người càng đi xe đẹp, càng lười đội mũ bảo hiểm. Liếc thoáng qua các con phố, cũng dễ thấy xe LX, SH, PS… lượn phố “bỏ quên” mũ.

Một bạn gái ngồi sau xe người yêu trên đường phố Huế, đi trên chiếc Piagio không hề mang theo mũ bảo hiểm thản nhiên: “Đi dạo, ăn mặc thì mát mẻ mà đội mũ chướng lắm. Hơn nữa, ban đêm ít công an, có thấy cũng “lách” dễ ợt. Nếu có bị bắt thì chấp nhận nộp tiền phạt là xong”.
 
Chùm ảnh: Đầu trần “lượn” đêm Hà Nội - 3
Vẫn biết bị bắt sẽ bị phạt 150.000 đồng nhưng nhiều người vẫn không bận tâm.
 
Bác Hiệu, ở gò Đống Đa, chở cháu lên phố ăn kem Tràng Tiền thật sự ngỡ ngàng: “Từ chỗ nhà tôi lên gần bờ Hồ mà tôi thấy cả trăm người không đội mũ bảo hiểm. Tôi còn chột dạ nghĩ, hay quy định đội mũ bảo hiểm bỏ mất rồi. Nhất là mấy đứa thanh niên, đã không đội mũ còn lượn lách, vượt đèn đỏ, nhìn thấy sợ”.
 
Chùm ảnh: Đầu trần “lượn” đêm Hà Nội - 4
Rất nhiều bạn trẻ đội mũ lưỡi trai đen để “qua mặt” cảnh sát giao thông.
 
Rất nhiều bạn trẻ còn che bình phong bằng cách đội mũ lưỡi trai đen thay cho mũ bảo hiểm. Nhìn qua, những chiếc mũ lưỡi chẳng khác gì loại mũ bảo hiểm thời trang sẽ bị cấm vào tháng 11 tới.
 
Sau hơn nửa năm thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm, tưởng rằng nó đã trở thành thói quen của mỗi người khi đi xe máy, nhưng xem ra việc không đội mũ bảo hiểm ngày càng nở rộ.

Dưới đây là chùm ảnh người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm mà phóng viên Dân trí đã “phục kích” tại một số tuyến phố ở Hà Nội vào tối 26/7:

Chùm ảnh: Đầu trần “lượn” đêm Hà Nội - 5
Mũ bảo hiểm để “bảo vệ”… đầu gối.
 
Chùm ảnh: Đầu trần “lượn” đêm Hà Nội - 6
 
Chùm ảnh: Đầu trần “lượn” đêm Hà Nội - 7
 
Chùm ảnh: Đầu trần “lượn” đêm Hà Nội - 8
 
Chùm ảnh: Đầu trần “lượn” đêm Hà Nội - 9
 
Chùm ảnh: Đầu trần “lượn” đêm Hà Nội - 10
Đi xe càng đẹp càng “ngại” mũ bảo hiểm.
 
Chùm ảnh: Đầu trần “lượn” đêm Hà Nội - 11
Chỉ chờ rẽ vào ngõ là… ôm mũ.
 
Chùm ảnh: Đầu trần “lượn” đêm Hà Nội - 12
 
Chùm ảnh: Đầu trần “lượn” đêm Hà Nội - 13
Không đội mũ bảo hiểm còn ngang nhiên kẹp ba.
 
Chùm ảnh: Đầu trần “lượn” đêm Hà Nội - 14
 
Chùm ảnh: Đầu trần “lượn” đêm Hà Nội - 15
Khắp các tuyến phố, nhìn đâu cũng thấy người đi xe máy không đội mũ…
 
Chùm ảnh: Đầu trần “lượn” đêm Hà Nội - 16
Hà Nội về đêm, nhìn cứ nghĩ đã bỏ quy định mũ đội mũ bảo hiểm.
 
Hoài Nam - Anh Tuấn