1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai:

Chưa tìm thấy sinh viên mất tích khi leo núi Phan Si Păng

(Dân trí) - Đến 17 giờ chiều 22/7, tròn 10 ngày sau khi du khách Phạm Ngọc Ánh, sinh viên Đại học Mỹ thuật Hà Nội, mất tích khi leo núi Phan Si Păng, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy sinh viên này.

Thông tin trên do ông Ninh Anh Vũ, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa, Lào Cai) cung cấp.
 
Chưa tìm thấy sinh viên mất tích khi leo núi Phan Si Păng

Đường lên đỉnh Phan Si Păng qua điểm cao 2.800 mét rất khó đi vì dốc cao, vực sâu nên có đoạn phải dùng thang để vượt qua, tiềm ẩn rất nhiều hiểm nguy cho du khách.

 

Ông Vũ cho biết thêm, du khách Phạm Ngọc Ánh (sinh năm 1993), sinh viên năm thứ 2 Đại học Mỹ thuật Hà Nội, cùng 4 người khác tự tổ chức chinh phục đỉnh núi Phan Si Păng. Chiều ngày 12/7, sau khi leo tới đỉnh núi, trên đường trở về thị trấn Sa Pa, đến độ cao 2.800 mét, anh Ánh đã tự ý đi trước trong khi cả đoàn ngồi nghỉ. Do vậy có khả năng nạn nhân đã bị lạc đường và mất tích từ đó tới nay.

 

Ngay sau khi nhận được thông tin có du khách bị lạc trên núi Hoàng Liên, UBND huyện Sa Pa đã chỉ đạo công an huyện Sa Pa phối hợp với Vườn quốc gia Hoàng Liên và lực lượng tìm kiếm, cứu hộ người địa phương cùng thân nhân gia đình bất chấp trời mưa to, gió lạnh của vùng núi cao, tỏa đi các hướng tìm kiếm nạn nhân, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

 

Sáng nay 23/7, các lực lượng tìm kiếm cứu hộ họp bàn phương án mới dưới sự chỉ đạo của UBND huyện Sa Pa và Vườn quốc gia Hoàng Liên, cố gắng hết sức tìm kiếm người bị nạn.

 

Phạm Ngọc Triển