1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Chủ tịch phường xé đơn của dân ngay tại công sở

(Dân trí) - Chiều qua 15/9, một sự việc hi hữu đã xảy ra tại UBND phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) gây bức xúc đối với nhiều người dân khi ông Trương Bá Sơn, Chủ tịch UBND phường đã thẳng tay xé đơn khiếu nại của một công dân.

Sự việc được tóm gọn như sau: Chiều 15/9, anh Lê Hoàng (khối Vĩnh Hòa, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) mang đơn đến UBND phường Nguyễn Du đề nghị ngăn cản 1 vụ chuyển nhượng đất mà anh cho là có yếu tố lừa đảo.

Cụ thể trong đơn anh Hoàng trình bày, năm 2007 hai vợ chồng Hồ Thị Lan và Nguyễn Phi Lý (trú tại phường Hà Huy Tập) vay của gia đình anh gần 900 triệu đồng. Do làm ăn thua lỗ không thể trả nợ nên vợ chồng Lan, Lý đã đồng ý chuyển nhượng cho anh Hoàng một thửa đất 612.8m2 (đã xây nhà phần thô) tại khối 8, phường Nguyễn Du để trừ nợ.

Thủ tục chuyển nhượng giữa hai bên mới được thực hiện bằng giấy viết tay do giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất nói trên đang được vợ chồng Lan, Lý thế chấp tại ngân hàng. Theo thỏa thuận, anh Hoàng sẽ phải trả cho ngân hàng số tiền 500 triệu đồng để giải chấp sổ đỏ, tuy nhiên khi anh Hoàng còn đang lo vay mượn tiền thì Lan, Lý lại làm thủ tục chuyển nhượng tiếp thửa đất nói trên cho một người khác.

Nhận thấy hành vi lừa đảo của Lan, Lý, anh Hoàng đã làm đơn đến nhiều cơ quan chức năng trong đó có UBND phường Nguyễn Du đề nghị ngăn chặn vụ chuyển nhượng nói trên.

Sau lần thứ nhất mang đơn đến UBND phường Nguyễn Du chưa được giải quyết, chiều hôm qua 15/9, anh Hoàng lại mang đơn đến một lần nữa. Thật bất ngờ, không những từ chối nhận đơn mà ông Trương Bá Sơn, Chủ tịch UBND phường đã thẳng tay xé đôi tờ đơn của anh Hoàng rồi vứt xuống đất.

Bức xúc trước hành vi coi thường công dân của ông Chủ tịch, anh Hoàng “nổi nóng” nhưng nhân viên của UBND phường Nguyễn Du đã kịp thời can ngăn. Ngay sau đấy, ông Sơn đã nhanh chóng “sửa sai” bằng cách lấy tờ đơn vừa xé… cất vào tủ.

Trả lời PV về cách hành xử của mình, ông Trương Bá Sơn chỉ thừa nhận làm rách lá đơn: “Chiều nay anh ta (anh Lê Hoàng - PV) có đưa đơn khiếu nại đến phường. Tôi nói với anh ấy đưa đơn sang công an, tòa án thành phố để được xem xét, giải quyết, chứ đây không thuộc thẩm quyền của tôi. Tôi từ chối nhận đơn thì anh ấy tiếp tục đưa, lúc tôi quay ra thì hất mạnh tay nên đã làm rách lá đơn ấy”.

“Tôi làm rách thì tôi chịu!” - ông Sơn không ngần ngại nói trắng với PV.

Trước cách xử sự thiếu văn hóa công sở của ông Chủ tịch Trương Bá Sơn, PV Dân trí đã liên lạc với ông Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh. Ông Dũng cho hay, tôi chưa nắm được sự việc nhưng nếu có thì quan điểm của chúng tôi không bao biện cho những hành vi như thế!.

Văn Dũng