1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch nước cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo về trời

(Dân trí) - Chiều 15/1, tại Ao cá Bác Hồ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cùng hơn 1.000 bà con kiều bào từ hàng chục quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới về chung vui Xuân quê hương, dâng hương tưởng nhớ Bác và thả cá chép tiễn ông Táo về trời.

Trong tiết trời lất phất mưa xuân, hơn 1.000 bà con kiều bào từ hàng chục quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã cùng hội tụ đón xuân trong chương trình Xuân Quê hương 2012 “Rồng thiêng hội tụ” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức.

Vào 13h30 chiều, đoàn kiều bào do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn - Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài dẫn đầu đã thực hiện nghi lễ dâng hương tưởng nhớ các vị tiên đế tại Hoàng thành Thăng Long.
 
Chủ tịch nước cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo về trời - 1
Hơn 1.000 bà con kiều bào về dự Xuân Quê Hương 2012.
 
Tiếp chương trình, đoàn tham quan và dâng hương tại chùa Một Cột. Tại đây, bà con kiều bào cùng Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã thực hiện nghi lễ phóng sinh chim về trời.
 
Bác Văn Dương Thành, Việt kiều Thụy Điển, vui mừng chia sẻ: “Đây là lần thứ 4 tôi về dự chương trình Xuân Quê hương, đón tết cổ truyền với người thân nhưng cảm xúc lần nào cũng háo hức, đón chờ như lần đầu tiên. Xa quê hương đã lâu mỗi lần được trở về, nhất là vào dịp tết, không chỉ tôi mà bất cứ ai cũng xúc động”.
 
Chủ tịch nước cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo về trời - 2
Nghi lễ phóng sinh giữa lất phất mưa xuân.

Đúng 16h, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn bà con kiều bào dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại nhà 67, nơi Bác dưỡng bệnh và mất. Tiếp sau đó, Chủ tịch nước và bà con thực hiện nghi lễ truyền thống thả cá chép tại Ao cá Bác Hồ để tiễn ông Công ông Táo về trời.

Trong không khí thân mật, ấm áp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi lời hỏi thăm ân cần tới bà con kiều bào và chúc bà con kiều bào một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, luôn hướng tấm lòng mình về quê hương đất nước.
 
Chủ tịch nước cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo về trời - 3
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng bà con kiều bào thực hiện nghi lễ thả cá chép tiễn ông Táo về trời.

Thay mặt bà con kiều bào, bác Nguyễn Văn Duyên, Việt kiều Mỹ, người lớn tuổi nhất đoàn khi sắp bước sang tuổi 90 gửi lời cảm ơn Chủ tịch nước và gửi tới toàn thể bà con trong nước lời chúc năm mới nhiều niềm vui, thành công và hạnh phúc.

Vào 20h tối 15/1, tại Quảng trường Ba Đình, đêm nghệ thuật Xuân Quê hương diễn ra long trọng đón chào hơn 1.000 bà con kiều bào về ăn tết.
 
Dưới đây là hình ảnh một số hoạt động của bà con kiều bào trong buổi gặp gỡ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chiều 15/1:
 
Chủ tịch nước cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo về trời - 4
Bà con kiều bào làm lễ dâng hương
 
Chủ tịch nước cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo về trời - 5
Nghĩ lễ phóng sinh chim về trời khiến ai cũng náo nức
 
Chủ tịch nước cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo về trời - 6
Hàng trăm chú chim đập cánh bay lên bầu trời vun vút giữa mưa xuân.
 
Chủ tịch nước cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo về trời - 7
Bà con kiều bào gặp gỡ trò chuyện cùng nhau bên di tích chùa Một cột.
 
Chủ tịch nước cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo về trời - 8
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng bà con kiều bào dâng hương tưởng nhớ Bác.
 
Chủ tịch nước cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo về trời - 9
Cá chép vàng được chuẩn bị đưa ông Táo về trời.
 
Chủ tịch nước cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo về trời - 10
Chủ tịch nước cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo về trời - 11
2 cụ cao niên trong trang phục truyền thống trịnh trọng thả cá chép tại Ao cá Bác Hồ.
 
Chủ tịch nước cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo về trời - 12
Cá chép vàng lên đường đưa ông Công ông Táo về trời.

 Anh Thế - Quốc Đô