1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Chú rể đi ghe vượt lũ rước dâu

(Dân trí) - Không xe hoa, nhà trai phải đội mưa, chèo ghe vượt lũ dữ để đón dâu. Song cặp đôi uyên ương ở huyện Tuy Phước (Bình Định) vẫn cảm thấy rất hạnh phúc và lưu dấu kỷ niệm ngày cưới mùa lũ không thể nào quên.

Nhà trai thuê ghe vượt lũ dữ đi rước cô dâu
Nhà trai thuê ghe vượt lũ dữ đi rước cô dâu

Những ngày này, mưa lớn liên tục khiến nhiều vùng quê ở Bình Định lại tiếp tục bị ngập nặng. Nghiêm trọng nhất là các xã khu Đông của huyện Tuy Phước như Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Thuận... giao thông chia cắt khiến hàng ngàn học sinh phải nghỉ học, công nhân nghỉ làm… để chạy lũ.

Thế nhưng đối với cặp đôi uyên ương Mai Văn Thanh (23 tuổi, xã Phước Thắng) và Nguyễn Ánh Sao Vy (20 tuổi, xã Phước Hòa, cùng trú huyện Tuy Phước), dù vất vả, thậm chí là nguy hiểm, mùa lũ này lại là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời.

Theo anh Thanh, sáng ngày 23/11, mưa lớn nước lũ thượng nguồn đổ về, đường về nhà cô dâu bị chia cắt nên gia đình đành phải nghĩ cách thuê ghe đi đón dâu.

Đúng 7h sáng cùng ngày, đoàn đón dâu họ nhà trai gồm 14 người xắn quần ngang gối, mặc áo mưa lên đường đi đón dâu.

Sau 45 phút di chuyển bằng xe máy, tiếp tục đi gần 30 phút bằng ghe mới đến được nhà cô dâu. Xong lễ xin dâu, có thêm 12 người ở nhà gái lên ghe tiễn cô dâu về nhà chồng.

“Đến ngày cưới thì lũ bất ngờ xuất hiện, ngày cưới đã định, thiệp mời gửi người thân bạn bè dự tiệc đã lên sẵn, không thể hoãn được nên bằng mọi cách phải vượt lũ. Đây cũng là điều tôi chưa từng nghĩ tới”, anh Thanh chia sẻ.

Mặc áo mưa, đi ghe để rước dâu
Mặc áo mưa, đi ghe để rước dâu

Không giống như những đám cưới rình rang khác đón dâu bằng xe hoa, vợ chồng anh Thanh di chuyển bằng chiếc ghe chòng chành giữa dòng nước lũ. Song đám cưới của đôi vợ chồng trẻ không vì thế mà mất vui.

“Đây sẽ là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời vợ chồng chúng tôi. Đám cưới ngày lũ giúp vợ chồng chúng tôi thêm yêu quý, trân trọng nhau hơn. Nhưng điều đáng tiếc do lũ lớn, tôi thuê thợ chụp hình khắp nơi nhưng không ai dám đi nên không có những bức hình đẹp”, anh Thanh nói.

Theo ông Nguyễn Văn Nhâm, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) mưa lớn những ngày gây lũ làm chia cắt nhiều tuyến đường, ngập úng nhiều thôn trong xã, có nơi ngập gần 1 mét.

Trong khi đó, theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định cho biết, hiện nay nước lũ thượng lưu sông Kôn đang dao động ở mức dưới báo động I. Mực nước lúc 7 giờ ngày 24/11 trên sông Kôn tại Bình Nghi 15,87m trên báo động I là 0,37m, tại Thạnh Hòa 7,37m trên báo động II là 0,37m, tại Diêu Trì 3,58m trên báo động I là 0,08m.

Tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, tỉnh Bình Định cảnh báo đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện: An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ và Vân Canh.

Đến chiều 24/11, nhiều đoạn đường ĐT 640 đi xã Phước Hòa, Phước Sơn vẫn bị ngập
Đến chiều 24/11, nhiều đoạn đường ĐT 640 đi xã Phước Hòa, Phước Sơn vẫn bị ngập

Ngập lụt ở vùng trũng thấp của các huyện: Phù Cát, Phù Mỹ,Tây Sơn, Tuy Phước và thị xã An Nhơn. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

Doãn Công