1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Chồng xông vào nhà đang cháy nhưng không thể cứu được vợ con

(Dân trí) - Lúc nhà cháy, người chồng nhảy từ ban công xuống mái tôn nhà bên cạnh thoát ra ngoài. Ra ngoài không thấy vợ con đâu, ông lại trèo vào nhà tìm kiếm nhưng vẫn không cứu được vợ và 2 con của mình.

Chồng xông vào nhà đang cháy nhưng không thể cứu được vợ con - 1

Sáng 4/12, vụ cháy tại căn nhà trên đường Lạc Long Quân, quận 11, TPHCM khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm, nhiều người dân trong xóm vẫn chưa hết bàng hoàng, thương tiếc vì họ bất lực chữa cháy.

Tay vẫn còn run run sau buổi nỗ lực cứu hỏa, ông Phan Văn Sang (49 tuổi, hàng xóm nhà nạn nhân) cho biết: “Lúc nghe người dân hô hoán, tôi chạy ra cùng mọi người dùng bình chữa cháy, nước để dập lửa nhưng không được. Chúng tôi còn dùng gậy gộc để phá cửa nhưng cũng bất thành!”.

Hàng xóm bàng hoàng kể về vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm cháy có nhiều người may mắn thoát ra được cửa sau. Chị Loan (35 tuổi, sống đối diện căn nhà hỏa hoạn) cho hay, chủ căn nhà nhảy từ ban công xuống mái tôn nhà bên cạnh. Khi thoát ra ngoài mà tìm không thấy vợ con đâu, ông đã trèo trở lại tìm kiếm.

“Ông Mười cùng nhiều người khác thoát ra được, nhưng sau đó trèo vào để kiếm vợ nhưng không được. Khi trở ra đôi chân ông bị bỏng nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu” – chị Loan kể.

Khi phát hiện hỏa hoạn, nhiều người trong xóm đã ứng cứu và đưa người bị nạn đi bệnh viện cấp cứu, còn những người khác lo phá cửa để cứu người bên trong.

“Không thể mở cửa vào bên trong được, chúng tôi đạp cửa chỉ nghiêng rồi xịt nước vào, khoảng 20 phút sau thì PCCC tới mới phá cửa và dập tắt lửa được” – anh Huỳnh Văn Long, người tham gia dập lửa để cứu gia đình anh Mười kể.

Theo hàng xóm, ông Đinh Văn Mười (chủ nhà) làm thợ hồ, còn vợ làm bảo mẫu một trường gần đó. Hai con Đinh Ngọc Trà My (15 tuổi) đang đi học nghề và Đinh Thị Bích Quyên (6 tuổi) đang đi học.

Đại diện PCCC cho biết, căn nhà cháy có diện tích khoảng 40 m2 gồm 1 trệt, 1 gác gỗ. Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Nhiều vật dụng bên trong cháy trơ khung.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 5h16 sáng 4/12, ngọn lửa bùng lên từ căn nhà ở địa chỉ 161D Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TPHCM khiến 3 mẹ con gồm: bà Nguyễn Thị Bích Liễu (vợ chủ nhà), Đinh Ngọc Trà My (15 tuổi) và Đinh Thị Bích Quyên (6 tuổi) tử vong.

Những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ cháy:

Chồng xông vào nhà đang cháy nhưng không thể cứu được vợ con - 2
Hiện trường căn nhà hỏa hoạn khiến 3 mẹ con tử vong
Hiện trường căn nhà hỏa hoạn khiến 3 mẹ con tử vong
 Lực lượng PCCC dựng dàn giáo để đưa các thi thể xuống
Lực lượng PCCC dựng dàn giáo để đưa các thi thể xuống
Chồng xông vào nhà đang cháy nhưng không thể cứu được vợ con - 5

Đến 8h sáng cùng ngày, xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để khám nghiệm tử thi
Đến 8h sáng cùng ngày, xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để khám nghiệm tử thi
Căn nhà 1 trệt, 1 lầu nơi xảy ra cháy
Căn nhà 1 trệt, 1 lầu nơi xảy ra cháy

Lầu 1 nơi 3 mẹ con bị kẹt lại tử vong.

Lầu 1 nơi 3 mẹ con bị kẹt lại tử vong.

Bên trong căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy
Bên trong căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy
Vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng khiến người dân bàng hoàng
Vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng khiến người dân bàng hoàng
Đến 9h sáng cùng ngày, cảnh sát vẫn đang phong toả hiện trường để khám nghiệm.
Đến 9h sáng cùng ngày, cảnh sát vẫn đang phong toả hiện trường để khám nghiệm.

Trương Nhân - Đình Thảo