Chồng mang xăng vào bệnh viện châm lửa đốt vợ cũ

(Dân trí) - Chiều 3/6, Đại tá Đặng Đức Luân, Trưởng Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, đang phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra vụ mang xăng vào bệnh viện rồi châm lửa đốt khiến 2 người bị bỏng nặng.

Khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nơi tiếp nhận cấp cứu 2 nạn nhân vụ tưới xăng đốt - Ảnh: Viết Hảo
Khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nơi tiếp nhận cấp cứu 2 nạn nhân vụ tưới xăng đốt - Ảnh: Viết Hảo

Chiều cùng ngày, các bác sỹ bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết đang cấp cứu cho Nguyễn Công Đ. (28 tuổi, trú xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa) và Phạm Thị Thu Th. (30 tuổi, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa) bị bỏng nặng, chuyển lên cấp cứu từ thị xã Ninh Hòa.

Theo gia đình nạn nhân, chị Th. hiện đang là cán bộ tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, bệnh viện Đa khoa Khu vực Ninh Hòa (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Em trai của chị Th., anh Phạm Quốc Tuấn (18 tuổi) cho biết, trước đó vào khoảng 14h15 cùng ngày, gia đình nhận được tin báo chị Th. bị một người đàn ông tưới xăng lên người và châm lửa đốt ở bệnh viện. Khi anh Tuấn chạy lên bệnh viện Đa khoa Khu vực Ninh Hòa thì thấy chị Th. bị cháy đen, bỏng nặng, đang được nhiều y, bác sỹ băng bó và cho thở oxy. “Tôi nghe nhiều người kể lại là anh Đ. mang xăng vào bệnh viện tìm chị tôi rồi châm lửa đốt”, anh Tuấn kể.

Cũng theo anh Tuấn, Nguyễn Công Đ. sau đổ xăng châm lửa đốt đã lao vào ôm chị mình với ý định chết chung. Khi thấy 2 người như 2 ngọn đuốc sống bốc cháy ngùn ngụt, nhiều người tìm cách dập lửa để cứu.

Theo anh Tuấn, chị Th. và Đ. trước đây là vợ chồng nhưng đã ly dị khoảng 3 năm nay. Sau ngày ly dị, chị Th. bồng con về sống với mẹ và kể từ đó Đ. rất thù hận chị Th. “Đ. hay chặn đường đánh chị Th. khi đi làm, còn cách đây vài tháng, chị Th. bị Đ. rạch mặt”, anh Tuấn nói. “Có lần Đ. vào bệnh viện, đập đầu chị Th. vào xe cấp cứu gây trọng thương cho chị mình”, anh Tuấn kể thêm.

Anh Tuấn, em trai chị Th. kể lại sự việc kinh hoàng - Ảnh: Viết Hảo
Anh Tuấn, em trai chị Th. kể lại sự việc kinh hoàng - Ảnh: Viết Hảo

Theo các bác sỹ bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, 2 ca nói trên nhập viện khoảng 15h cùng ngày. Cả 2 nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị choáng, mạch không bắt được, huyết áp không đo được. “Cả 2 đều bị bỏng độ 3-4, diện tích bỏng khoảng 80%, tiên lượng rất nặng”, một bác sĩ cho biết.

Hiện Đ. đang nằm cấp cứu tại Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Còn chị Th. sau khi cấp cứu, chuyển lên khoa Hồi sức ngoại vào tối cùng ngày, gia đình cho biết bệnh viện tỉnh đang làm thủ tục chuyển nạn nhân vào TP.HCM.

Hiện cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Viết Hảo

Chồng mang xăng vào bệnh viện châm lửa đốt vợ cũ - 3