1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Nghệ An:

Chợ lao động âu sầu vì... quá nhàn nhã

(Dân trí) - Sau Tết, các vùng nông thôn quanh khu vực thành phố Vinh bắt đầu bước vào mùa vụ gieo cấy Xuân Hè. Bởi vây, lực lượng lao động tự do đổ về thành phố cũng ít hơn nhưng không vì thế mà các cửu vạn kiếm việc dễ dàng hơn.

Chợ lao động âu sầu vì... quá nhàn nhã - 1

Cửu vạn thành Vinh đội mưa chờ việc

Sáng ngày 8/2, ảnh hưởng của trận không khí lạnh tăng cường nên thành phố Vinh (Nghệ An) mưa rả rích, rét căm căm. Dạo quanh một vòng các khu vực “cửu vạn” hay tập trung như Vườn hoa Cửa Bắc, Ngã tư Bưu điện tỉnh, Ngã tư UBND tỉnh và Cầu Kênh Bắc thấy vắng người hơn thường lệ. Tại những khu vực này, dăm bảy chị cửu vạn trùm áo ni lông ngồi dưới mưa để chờ người thuê, cái nón mê đội đầu không thể ngăn những giọt mưa tạt vào mặt khiến môi họ thâm tím lại. Hai ba người ngồi sát vào nhau để tìm một chút hơi ấm.
Chợ lao động âu sầu vì... quá nhàn nhã - 2

Sau Tết, thị trường lao động tự do ở thành phố Vinh vắng người nhưng ít việc

Chị Nguyễn Thị Hòa (quê ở xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An) lắc đầu buồn bã: “Không hiểu răng năm ni ra Tết ít việc kinh khủng. Năm ngoái từ mồng 6 đã có nhiều người thuê lắm rồi. Nhiều xã giờ đang vào mùa cấy nên thành phố cũng ít cửu vạn nhưng răng không thấy ai thuê làm chi cả”. Người đồng nghiệp của chị Hòa ngồi kế bên trả lời: “Nghe nói “hủng hoảng” (khủng hoảng - PV) chi đó mà” khiến cả đội cười ầm lên. Đội cửu vạn của chị Hòa “khai hạ” từ hôm mồng 6 Tết nhưng mãi tới hôm nay mới có một người thuê, làm một ngày thì hết việc, mỗi người chia nhau 100.000 đồng. “Đi cả 10 bữa thì đến 9 bữa “cháy” rồi”, chị Hòa thở dài.

Chợ lao động âu sầu vì... quá nhàn nhã - 3
Không có người thuê, cửu vạn co ro, ngồi sát vào nhau trong giá rét

Đợi từ sáng tới trưa cũng không có ai thuê, nhóm cửu vạn 5 người của chị Ngô Thị Hường (xã Nghi Kim, Tp Vinh) rời cầu Kênh Bắc vào tá túc tại một vỉa hè ki-ốt gần đó. “Ngồi ngoài mưa cả sáng ni rồi, may mà trưa chủ ốt về mới vào đây ngồi, có chỗ ăn cơm”, chị Hường cho biết. Có được một chỗ ấm cúng, họ dỡ những chiếc lồng cơm vẫn buộc trên xe xuống, bày ra chiếc ni lông trải dưới nền rồi chụm đầu với nhau. Đói, lạnh, những cặp lồng cơm nguội ngơ nguội ngắt cũng hết veo, họ lại chia nhau chiếc bánh mì cũng đã lạnh ngắt.

Chợ lao động âu sầu vì... quá nhàn nhã - 4

Và bữa cơm nguội ngắt sau nửa ngày dầm mưa

“Mấy bữa trước trời nắng ấm lên nên tranh thủ cấy 2 sào ruộng, bữa ni là đi cửu vạn bữa thứ 2 rồi nhưng chưa có ai thuê cả. Bà ni (chỉ sang “đồng nghiệp”) đi 5 bữa mà bữa mô cũng "cháy". Ra tết họ cũng ít xây dựng nhà cửa, còn các công trình lớn thì họ dùng máy móc, có công nhân chuyên nghiệp không cần thuê đến chúng tôi. Giờ có người thuê làm đã khó chứ không nói gì đến việc đòi nâng tiền công cao hơn trước Tết”, chị Hường lý giải.

Chợ lao động âu sầu vì... quá nhàn nhã - 5

Không phải ai cũng may mắn tìm được một chỗ khô ráo, ấm áp để ăn cơm

Không chỉ có cửu vạn khó khăn trong tìm việc làm mà cánh xe ôm cũng không khá khẩm hơn.Ngay trước tòa nhà Liên cơ - ngã tư Công viên Nguyễn Tất Thành, một đội xe ôm chừng 7-8 người cũng đứng co ro trong giá rét. “Mưa rét thế này khách đi taxi phần nhiều, giờ taxi nhiều hãng, giá cũng không đắt lắm nên không mấy ai thuê xe ôm nữa. Thi thoảng mới có một vài khách đi đường ngắn, cũng không ăn thua”, anh Trần Văn Linh - một xe ôm cho biết. 

Chợ lao động âu sầu vì... quá nhàn nhã - 6

Cánh xe ôm cũng chịu chung cảnh ế ẩm sau Tết

Không có việc làm đồng nghĩa với không có thu nhập, giấc ngủ trưa của cửu vạn thành Vinh cũng khó nhọc hơn giữa trời mưa rét.

Hoàng Lam