1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cho con đi đại học còn hơn ở nhà bắt chồng”

(Dân trí) - Người dân buôn Súp C, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp (Đắc Lắc) ai ai cũng cảm phục gia đình bà H''Tám Rơ Chăm và ông Y Pel Ê Ban, dù hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chỉ làm nương làm rẫy, nhưng có tới 4 người con học đại học, cao đẳng.

Năm 2003, khi con gái đầu lòng là H''Loan Rơ Chăm thi trượt đại học, cả gia đình H'' Tám Rơ Chăm buồn lắm. Lúc đó, nhiều người ở buôn Súp C đến động viên, con gái đã đến tuổi trưởng thành thì mình phải biết thương con, cho nó “bắt chồng”.

 

Đối với gia đình H''Tám Rơ Chăm lúc đầu cũng nghĩ thế. Bởi lẽ, với lứa tuổi như con gái nhà mình và thậm chí còn ít hơn ở trong buôn đều đã đi “bắt chồng” để tự lo liệu cuộc sống riêng tư. Hơn nữa, con gái H''Loan Rơ Chăm vừa đẹp người, đẹp nết có học hành chút ít nên trai trong buôn và những buôn lân cận cũng ưa thích, nên việc “bắt chồng” không khó gì.

 

Tuy vậy, cũng có người đến bàn với vợ chồng ông bà H''Tám Rơ Chăm nên cho con ôn thi lại đại học, tiếp tục học hành để có trình độ chuyên môn, nhằm giúp ích cho bà con dân tộc ngày càng tiến bộ hơn và góp phần xây dựng quê hương. Do vậy, H''Tám Rơ Chăm bàn với chồng thôi không đi “bắt chồng” cho con gái nữa mà tiếp tục cho ôn thi để có cơ hội vào đại học.

 

Suy nghĩ rất nhiều, vợ chồng H'' Tám Rơ Chăm đã chọn cho con gái vào học Đại học Y để có điều kiện chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Năm tiếp theo con gái H''Loan Rơ Chăm đã thi đại học lần nữa, vẫn không đậu. Vợ chồng H''Tám Rơ Chăm không nản chí, vẫn kiên trì động viên con ôn tập. Năm 2005, H''Loan Rơ Chăm thi đậu vào Đại học Quân Y. Cũng trong năm đó, con trai thứ 2 là Y Oanh Rơ Chăm 18 tuổi thi đậu đại học An ninh.

 

Có được nguồn động viên của nhiều người dân trong buôn Súp C và có thêm niềm vui của 2 đứa con lớn vừa vào đại học, gia đình H''Tám Rơ Chăm không để cho 2 con gái thứ ba và thứ tư ở nhà “bắt chồng”, tiếp tục động viên con học đại học.

 

H''Tám Rơ Chăm thường bày tỏ với mọi người trong buôn, trước giải phóng chúng mình thiệt thòi không được học hành, nên không biết làm ăn, cuộc sống khó khăn. Có Đảng dìu dắt, cuộc sống của mọi người dân đã đổi thay, muốn làm giàu phải cố gắng học hành, để đuổi cái đói nghèo ra khỏi buôn làng. “Cho con đi học đại học còn hơn đi bắt chồng cho nó”.

 

Rồi niềm vui lại đến, năm 2006 con gái thứ 3 là H''Chu Rơ Chăm đậu đại học Tây Nguyên. Năm 2007, con gái thứ 4 H''Prít Rơ Chăm cũng thi đậu Cao đẳng Viễn thông.

 

Đối với gia đình bà H''Tám Rơ Chăm cả 4 đứa con vào học đại học, cao đẳng là niềm vui lớn, nhưng cái khó gia đình cũng không phải nhỏ. Điều may mắn, 2 đứa lớn học đại học, nhà nước trợ cấp hoàn toàn, 2 đứa mới vào đại học gia đình phải nuôi, cộng một phần trợ cấp của nhà trường.

 

Hiện nay, vợ chồng H''Tám Rơ Chăm vẫn ngày ngày chịu khó làm rẫy, làm ruộng nước, phát triển chăn nuôi trâu, lợn nái để lấy tiền nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. H''Tám Rơ Chăm cũng góp ý với nhiều người có hoàn cảnh như mình, tạo điều kiện cho con cái học hành để sau này xây dựng cuộc sống khá hơn.

 

Nguyễn Tiên Tri

TTXVN