1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Chợ Chuộng: “Càng đánh nhau to càng làm ăn được”

(Dân trí) - Mùng 6 Tết nguyên đán, hàng ngàn người dân lại tập trung về khu vực xóm Giang (xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn) để tham gia chợ Chuộng. Năm nào phiên chợ cũng xảy ra xô xát nhưng người dân quan niệm càng đánh nhau to càng làm ăn được.

Chợ Chuộng: “Càng đánh nhau to càng làm ăn được” - 1
Những chiếc cầu tạm được bắc lên để người dân các vùng lân cận sang chợ
 
Không ai bảo ai, cứ đúng sáng mùng 6 Tết nguyên đán là hàng ngàn người dân quanh vùng lại tập trung về bãi đất bồi ven con sông Thiều, thuộc xóm Giang, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn để tham gia phiên chợ đầu năm, gọi là chợ Chuộng.
 
Phiên chợ có từ bao giờ không còn ai nhớ nổi, chỉ biết cứ đến ngày đó không chỉ người dân xã Đông Hoàng mà người dân ở các vùng lân cận như huyện Đông Sơn, Triệu Sơn, Thiệu Hóa đều tập trung về chợ Chuộng.
 
Về nguồn gốc phiên chợ này theo người dân trong vùng kể lại, ngày xưa có một vị vua đánh giặc khi ngang qua vùng này đúng mùng 6 Tết nguyên đán thì bị địch phát hiện và vây bắt. Vua bèn huy động người dân trong vùng tổ chức họp chợ nhằm che mắt giặc.
 
Chợ Chuộng: “Càng đánh nhau to càng làm ăn được” - 2
Mua cà chua để ném cầu may
 
Người dân đã cất giấu vũ khí trong hàng hóa ở chợ. Giặc nghĩ đây là một phiên chợ bình thường nên mất cảnh giác, khi vua phát lệnh, người dân đã dùng vũ khí giấu sẵn vùng lên khiến giặc không kịp trở tay.
 
Từ đó để tưởng nhớ công lao của vị vua này, hàng năm cứ đến mùng 6 Tết là người dân trong vùng lại về đây họp chợ.
 
Năm nay tiết trời lạnh như cắt nhưng ngay từ sáng sớm, người dân đã bày bán đủ thứ hàng hóa. Nhiều người đến phiên chợ chỉ để mua ít bánh về dâng lên bàn thờ tổ tiên, còn người bán hàng đến đây chỉ mong bán đi hết những cái rủi trong năm và cầu cho năm mới nhiều tài lộc.
 
Chợ Chuộng: “Càng đánh nhau to càng làm ăn được” - 3
Kết thúc phiên chợ đã xảy ra xô xát
 
Điều đặc biết của phiên chợ là năm nào cũng xảy ra xô xát. Nhiều nhất là trò ném cà chua, táo vào nhau để mong may mắn đến với mình. Người dân quan niệm, năm nào đánh nhau to là năm đó dân trong vùng làm ăn khấm khá.
 
Tuy nhiên ngày nay phiên chợ này cũng có nhiều biến tướng, có nhiều người lợi dụng phiên chợ này để trả thù lẫn nhau, nhất là thanh niên giữa các làng thường có mâu thuẫn với nhau. Vì thế đã có nhiều người đi chợ bị đánh đến trọng thương.
 
Ông Lê Đức Bạn - Trưởng Công an xã Đông Hoàng cho biết: “Năm nào phiên chợ này cũng xảy ra đánh nhau, tuy nhiều vụ gây thương tích nặng nhưng chủ yếu là người làng nên người ta hòa giải với nhau. Tuy vậy chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng của xã, phối hợp với Công an huyện và các xã lân cận để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân yên tâm mua bán giao lưu với nhau”.
 
Duy Tuyên