1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Chìm đò, 8 người chết và mất tích

(Dân trí) - Ngày 12/1, tại Bến Đất Phú Hưng, Thành phố Tuyên Quang đã xảy ra vụ chìm đò làm 2 người chết, 6 người mất tích. Nguyên nhân được cho là do chở quá tải, khi ra giữa sông, đò chòng chành và chìm xuống nước.

Người nhà nạn nhân cho biết, sau lễ ăn hỏi em gái, anh Bình (Phú Hưng, Hưng Thành, Tuyên Quang) đã chở 13 người lên thuyền sang bên sông chơi. Do chiếc thuyền quá nhỏ, không đủ chỗ cho 13 người, nhưng vì chủ quan, mọi người vẫn lên thuyền qua sông. Khi đi đến giữa sông, chiếc thuyền chòng chành và chìm xuống nước. 13 người phải vật lộn giữa sự sống và cái chết trong cái rét cắt da thịt. Trong khi đó hàng chục người dân hai bên bờ đã nỗ lực cứu vớt người gặp nạn.
 
Chìm đò, 8 người chết và mất tích - 1
Nhiều người ngóng tin người mất tích

Ngay tại thời điểm đó, mọi người đã vớt được 6 người lên bờ nhưng 1 người đã tử vong. Khoảng 1 tiếng sau khi thuyền gặp nạn, thi thể con trai anh Bình (đang học học lớp 2 cũng được tìm thấy).

Đến cuối giờ chiều dù đã trục vớt được chiếc thuyền lên khỏi mặt nước nhưng 6 nạn nhân vẫn mất tích. Cơ quan chức năng và gia đình anh Bình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Một lán trại đã được dựng ngay bờ sông Lô để phục vụ công việc tìm kiếm nạn nhân.

Người dân cho rằng khả năng sống sót của các nạn nhân mất tích gần như là không thể bởi nhiệt độ về đêm càng lúc càng xuống thấp, thời gian mất tích lại quá lâu.

Được biết, đoạn sông này thuộc dòng sông Lô chảy qua địa phận Tuyên Quang. Sông không quá sâu nhưng dòng chảy khá xiết.

Tiến Nguyên