1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiêu thức lừa bịp mới của bọn buôn người

Mấy hôm nay, cả gia đình Miên như đứng trên đống lửa khi thấy cô gái út đi chơi cả tuần mà chưa về. Bố mẹ Miên không thể tin được khi nghe cơ quan công an thông báo: Miên đã bị bán sang Trung Quốc! Điều làm mọi người ngỡ ngàng hơn nữa là thủ phạm lại chính là người bạn làm cùng xưởng với cô.

Trong suy nghĩ của chúng ta, nạn nhân của bọn buôn người thường là những người kém hiểu biết, có mức sống thấp và chủ yếu ở các vùng nông thôn. Họ thường dễ bị lừa phỉnh bởi những lời hứa hẹn về một tương lai có điều kiện sống và lao động tốt hơn. Tuy nhiên, tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em có nhiều hình thức hoạt động rất tinh vi, nhằm vào cả những đối tượng có chút hiểu biết, thậm chí có cuộc sống và việc làm tương đối ổn định.

 

Thủ đoạn của chúng là làm quen, lấy lòng tin rồi rủ nạn nhân đi chơi ở các tỉnh biên giới. Khi đưa được “con mồi” đến sát biên giới, chúng móc nối với các đối tượng trung gian khác hoặc các đối tượng ở nước ngoài, ép bán nạn nhân. Đến lúc các nạn nhân nhận ra được tình thế của mình thì đã muộn. Trong thời gian gần đây, chính ngay tại địa bàn Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ như thế.

 

Sinh năm 1986, Miên làm công nhân tại một xưởng nhựa tư nhân tại Gia Lâm. Khoảng một tháng trước, xưởng có thêm nhân viên mới tên là Huân. Thấy Huân là người cởi mở, nhiệt tình, hay quan tâm và giúp đỡ mình nên Miên cũng có thiện cảm.

 

Tuần trước, Huân rủ Miên đi Lạng Sơn chơi, vừa để biết nhà Huân, vừa đi thăm thú mấy nơi. Huân còn bảo Miên rủ thêm cô bạn thân đi cho vui và yên tâm.

 

Không chút nghi ngờ, Miên cùng cô bạn đi cùng Huân ngay hôm sau đó. Và chuyến xe đưa hai cô gái ấy không chỉ đến Lạng Sơn mà qua bên kia biên giới. Miên và bạn bị trao tay cho mấy tên trung gian đã đợi sẵn, còn “người bạn tốt” là Huân được nhận 5 triệu đồng.

 

Hai nạn nhân của vụ lừa đảo “ngọt ngào” này không hề biết gì cho đến khi thấy mình nằm trong nhà chứa ở một tỉnh biên giới của Trung Quốc. Bạn của Miên sau đó may mắn được giải cứu, còn Miên đến nay vẫn chưa biết số phận ra sao.

 

Theo điều tra của cơ quan công an, ngoài Miên và bạn ra, tên Huân còn lừa gần chục cô gái khác bằng chiêu thức trên.

 

Đây là một thủ đoạn tuy không mới của bọn buôn người nhưng có rất nhiều nạn nhân vì không cảnh giác đề phòng nên vẫn bị “sâp bẫy”. Bọn buôn người thường tiếp cận với các cô gái trẻ một cách từ từ, tạo lòng tin ở họ và chỉ cần có cơ hội là đưa “hàng” sang biên giới ngay. Thường bọn này làm việc theo đường dây trong một tổ chức với những mánh khóe khôn khéo. Các nạn nhân sau khi bị đưa bán thường rất khó thoát thân để trở về đoàn tụ với gia đình.

 

Trong thực tế, có rất nhiều người luôn nghĩ rằng việc bị bắt, bị lừa bán xảy ra ở đâu đó xa xôi lắm và nạn nhân chỉ là những người thiếu hiểu biết nên mới dễ bị lừa gạt. Vì thế họ có tâm lý chuyện đó không bao giờ rơi vào mình và không hề cảnh giác. Tuy vậy, càng ngày bọn buôn người càng có nhiều mánh khóe tinh vi và xảo quyệt hơn, nhằm vào những đối tượng và sử dụng những chiêu thức mà họ không lường trước được.

 

Phan Thị Loan (Hải Phòng), vốn tốt nghiệp đại học văn hóa, từng là hướng dẫn viên du lịch. Trong những lần đi tua cùng khách, Loan quen biết và móc ngoặc với Kiên - một mắt xích trong tổ chức buôn người. Nhờ sự khéo léo, lại có cái “mác” có học, thân thiện, đáng tin, nên Loan đã lừa được nhiều cô gái mà chủ yếu là con em, họ hàng người quen bán sang biên giới.

 

Loan thường nói với các nạn nhân là được suất ưu tiên, rủ họ đi du lịch cùng, vừa không mất chi phí vừa được biết đây, biết đó. Đến khi Loan bị cơ quan công an “túm gáy” thì đã có biết bao cô gái là nạn nhân của Loan phải chịu tủi nhục, đày đọa trong các nhà chứa ở Campuchia, Trung Quốc.

 

Điều cần cảnh báo là mọi người nên cảnh giác với những mối quan hệ không rõ ràng, thận trọng khi được đối tượng mới quen rủ rê đi buôn, đi du lịch đến các địa phương ở sát biên giới. Một khi đã bị đưa qua biên giới, cơ hội trở về là rất ít và nếu có trở về được, các nạn nhân cũng phải chịu những tổn thương lớn về thể xác và tinh thần.

 

Minh Thuỳ
Trung tâm CSAGA