1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiêm ngưỡng “gia tài” của người Hà Nội xưa

(Dân trí) - Những bếp dầu, còi báo động, hầm trú bom… vốn quen thuộc với người Hà Nội trong thời kỳ chiến tranh. Theo dòng chảy năm tháng, tưởng như chúng sẽ dần bị lãng quên nhưng nhiều người Hà Nội vẫn trang trọng lưu giữ từng món đồ của thời kỳ gian khó ấy.

Qua 1 năm thực hiện tuyên truyền “cuộc vận động tặng hiến, sưu tầm và giới thiệu hiện vật cho bảo tàng Hà Nội”, đến nay Bảo tàng thành phố đã thu được gần 3.000 hiện vật quý do các cá nhân và tổ chức trao tặng.

Những người Hà Nội xưa bồi hồi nhớ về thời kỳ gian khó mà hào hùng. Những vật dụng đi theo cuộc sống của mỗi gia đình thời chiến tranh tưởng như đã không còn tìm thấy, nay bất ngờ xuất hiện khá đầy đủ. Nhiều thanh niên Hà Nội tỏ ra rất thú vị khi được tận mắt nhìn thấy những vật dụng vốn trước đây chỉ được nghe ông bà, bố mẹ kể lại.

Triển lãm trưng bày “Tài liệu, hiện vật do các cá nhân và tổ chức hiến tặng, sưu tầm và giới thiệu cho bảo tàng Hà Nội” bắt đầu khai mạc từ ngày 29/1, từ 8h30-17h30 hàng ngày (trừ thứ 2).

Dưới đây là hình ảnh những "bảo vật" một thời của người Hà Nội xưa:
 
Chiêm ngưỡng “gia tài” của người Hà Nội xưa - 1
Mỗi món đồ vật đều mang một câu chuyện lịch sử, hào hùng của người Hà Nội
 
Chiêm ngưỡng “gia tài” của người Hà Nội xưa - 2
Sắc phong thời Thành Thái nguyên niên
 
Chiêm ngưỡng “gia tài” của người Hà Nội xưa - 3
Đầu rồng thế kỷ XII-XIV
 
Chiêm ngưỡng “gia tài” của người Hà Nội xưa - 4
Những kỷ vật của nữ Anh hùng Liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm.
 
Chiêm ngưỡng “gia tài” của người Hà Nội xưa - 5
Hầm trú bom cá nhân của người Hà Nội thời kỳ chống Mỹ
 
Chiêm ngưỡng “gia tài” của người Hà Nội xưa - 6
Còi báo động treo trên nóc nhà máy công cụ số 1 (sử dụng trong thời kỳ chống Mỹ)
 
Chiêm ngưỡng “gia tài” của người Hà Nội xưa - 7
Ở thời bao cấp hai chiếc xe đạp này đều có chứng nhận sở hữu.
 
Chiêm ngưỡng “gia tài” của người Hà Nội xưa - 8
Ti-vi vỏ đỏ từng là niềm tự hào của những gia đình Hà Nội giàu có.
 
Chiêm ngưỡng “gia tài” của người Hà Nội xưa - 9
Quạt tai voi, bàn là, đồng hồ báo thức.
 
Chiêm ngưỡng “gia tài” của người Hà Nội xưa - 10
Bếp dầu và ấm dun nước là gia sản đáng kể của mỗi gia đình thời đó.
 
Chiêm ngưỡng “gia tài” của người Hà Nội xưa - 11
Những phụ nữ danh giá của Hà Nội xưa đều mong ước có chiếc máy khâu này.
 
Chiêm ngưỡng “gia tài” của người Hà Nội xưa - 12
Đèn Hoa Kỳ
 
Chiêm ngưỡng “gia tài” của người Hà Nội xưa - 13
Máy chiếu phim và Radio.
 

Bài và ảnh: P. Thanh