1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Huế:

Cháy lớn, một nữ sinh chết ngạt trong nhà tắm

(Dân trí) - Vào lúc 18h55’ tối 24/8, một đám cháy lớn đã bất ngờ bùng lên tại cơ sở bán bánh kẹo mè xửng chi nhánh Nam Thuận, số 136 Lê Duẩn, phường Phú Thuận (TP Huế) làm một nạn nhân nữ chết ngạt.

Nạn nhân được xác định là em Phan Thị Hoàng Phương (20 tuổi), sinh viên trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế.
 
Cháy lớn, một nữ sinh chết ngạt trong nhà tắm - 1

Cơ sở đặc sản mè xửng - nơi xảy ra cháy.

 

Vào thời điểm trên, một ngọn lửa lớn bắt đầu bùng phát ở tầng 1. Cả ba, mẹ và chị của Phương đều nhanh chân chạy thoát được ra ngoài nhưng không thấy Phương đâu. Cả nhà nhốn nháo gọi Phương nhưng do đang trong phòng tắm nên Phương không nghe thấy.

 

3 phút sau, ngọn lửa đã bùng to, Phương lúc đó mới nghe thấy tiếng kêu vội mở cửa phòng tắm chạy lên tầng 2. Rất nhiều người hàng xóm thấy em gào thét kêu cứu bên khung cửa sổ. Sau đó vì không tìm ra lối thoát nên Phương chạy lên tầng 3.

 

Tại đây, lửa cũng bùng cháy dữ dội nên em chạy lại xuống tầng 2 và vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại.

 

Rất đông người đã huy động tất cả trang vật lực có thể để dập lửa nhưng không thể khống chế được ngọn lửa quá dữ dội. Không ai tiếp cận được lên tầng 2 để cứu Phương.

 

Hơn nửa tiếng sau, 4 xe cứu hỏa đến hiện trường nhưng lại không có bất cứ phương tiện ứng cứu nào như thang sắt, thang cẩu hay thang dây để giúp các chiến sĩ chữa cháy lên được tầng 2.

 

Đến 19h40’, đám cháy tầng 1 đã cơ bản được dập tắt. Một tốp chiến sĩ PCCC lao lên tầng 2. Do khói quá nhiều, 2 cảnh sát chữa cháy bị ngất xỉu phải được đồng đội kéo khỏi hiện trường.

 

Sau đó ông Phan Huấn (ba của Phương) cùng 4 thanh niên trong xóm và một đội chữa cháy lao lên dập tắt lửa. Khi lao vào nơi con đang trú ẩn, ông Huấn bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể.

 

Bế cô con gái người đã nám đen vì bụi khói than xuống lầu, ông Huấn khóc nức nở vì thấy tim con dường như đã ngừng đập. 20h, xe cấp cứu đến đưa 2 cha con tới bệnh viện nhưng nửa tiếng sau, em Phương đã tắt thở.

 

Tại sân nhà, mẹ và chị của Phương ngất lên ngất xuống nhiều lần. Hàng trăm người vẫn vây quanh nơi xảy cháy đến hơn 22h đêm.

 

Cơ sở bán bánh kẹo mè xửng nói trên (cũng là nhà của nạn nhân) đã bị cháy rụi.

 

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được làm rõ.

 

TPHCM: 3 vụ hỏa họa xảy ra trong 2 giờ

 

Tối 24/8, trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra 3 vụ hỏa hoạn khiến 1 người bị bỏng nặng, thiêu rụi nhiều tài sản và hàng trăm người dân gần hiện trường bị một phen hoảng loạn.

 

Vụ cháy thứ nhất xảy ra khoảng 19h30 tại cửa hàng bán quần áo (số 5, đường Trần Văn Đang, phường 9, quận 3). Ngọn lửa được xác định phát ra từ tầng trên của căn nhà. Nhiều người dân  dùng bình CO2 lao dập lửa nhưng đành bất lực vì ngọn lửa bén nhanh vào các vật dụng dễ cháy rồi lan nhanh bao phủ toàn bộ căn nhà.
 
Cháy lớn, một nữ sinh chết ngạt trong nhà tắm - 2
Lực lượng chữa cháy nhanh chóng triển khai chữa cháy tại một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Đang

 

20 phút sau khi tiếp cận hiện trường, Phòng cảnh sát PCCC công an quận 3 đã  cơ bản dập tắt được ngọn lửa.

 

Đang trên đường rút quân, đội chữa cháy tiếp tục nhận được tin báo về một vụ cháy khác cách điểm cháy trước khoảng 500m.

 

Hiện trường vụ cháy là một quán hủ tiếu nằm sâu trong hẻm. Trước thời điểm đám cháy xảy ra, nhiều người dân sống lân cận nghe một tiếng nổ khá lớn. Sau đó thì khói, lửa ngùn ngụt bốc lên. Vụ cháy, nổ khiến một người bên trong nhà bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

 

Do ở gần vị cháy đám cháy xảy ra nên lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường dùng các bình chữa cháy di động để dập tắt lửa.

 

Đến khoảng 21h30, một ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại căn hộ số 815 chung cư 11 tầng Bộ đội biên phòng (đường Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp). Ngay khi phát hiện vụ cháy, hàng trăm người sống tại đây đã hốt hoảng tháo chạy tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn.

 

Khi đám cháy xảy ra, chủ căn hộ trên đi vắng buộc lực lượng chữa cháy tại chỗ phải phá cửa xông vào dập tắt lửa tránh lây lan trước khi lính cứu hỏa thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Q.Gò Vấp có mặt. Toàn bộ đồ đạc bên trong căn hộ rộng khoảng 50m2 này bị thiêu rụi.

 

Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân các vụ hỏa hoạn trên.

 

Đại Dương - Trung Kiên