1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cháy hết rồi, cháu có được đến trường nữa không?”

(Dân trí) - Sau vụ cháy lớn thiêu rụi 8 ngôi nhà tạm của dân nghèo ở xã Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội) vào hồi 15h30 hôm qua, hàng chục người dân mếu máo, khóc than vì vốn đã nghèo nay lại rơi vào cảnh trắng tay, màn trời chiếu đất.

Những đứa trẻ cố tìm lại áo quần, sách vở


Những đứa trẻ cố tìm lại áo quần, sách vở

Những đứa trẻ cố tìm lại áo quần, sách vở
 
Những người lớn khóc không thành tiếng vì rời quê hương (Thái Bình) lên Hà Nội, mong kiếm sống mưu sinh, chẳng ngờ chỉ sau vài giờ, bao nhiêu của cải tích cóp bấy lâu nay đã thành tro tàn.

 

Những đứa trẻ mếu máo nhìn đống quần áo, sách vở đã thành tro, lo sợ ngày mai không thể đến trường.

 

Sinh ra ở vùng quê nghèo thuộc xã Thái Thọ (huyện Thái Thụy, Thái Bình), anh Đinh Văn Kiểu lên Hà Nội làm nghề chạy xe ôm, vợ anh làm nghề thu mua đồng nát. Anh Kiểu cho biết: “Vợ chồng tôi lên Hà Nội mưu sinh được sáu năm. Dù cuộc sống khó khăn, chật vật nhưng phải đưa 3 con nhỏ lên ở cùng để chăm lo việc học cho chúng. Sau nhiều năm sống trong các khu chợ tạm, vợ chồng tôi cùng với nhiều hộ dân cùng cảnh ngộ lên bãi đất hoang này dựng nhà để ở tạm. Mới dựng lên được chưa đầy 3 tháng thì không may xảy ra hỏa hoạn”.

 

Có mặt ở hiện trường vụ cháy, nhiều người không khỏi xót xa khi chứng kiến những đứa trẻ nỗ lực bới đống tro tàn mong tìm lại sách vở. Cả 8 hộ dân này đều có con nhỏ đang ở độ tuổi đến trường, từ lớp mẫu giáo đến cấp hai.

 

Hì hục lục trong đống tro, lôi ra những bộ quần áo, cặp sách đã cháy tơi tả, nước mắt chảy ròng, em Đinh Thị Hồng (con anh Kiểu) đang học lớp 5A Trường THCS Mỹ Đình, cho biết: “Mới trưa nay ba anh chị em cháu vẫn nô đùa trong căn nhà này, không ngờ chiều đi học về chúng cháu không còn gì nữa, không biết mai cháu còn được đến lớp nữa không?”.
 
Những người lớn cũng đang cố bới tìm trong đống đổ nát


Những người lớn cũng đang cố bới tìm trong đống đổ nát

Những người lớn cũng đang cố bới tìm trong đống đổ nát

 

Không chỉ em Hồng mà những đứa trẻ nhà nghèo sớm biết lo xa khác cũng đang mếu máo, lo lắng liệu ngày mai có còn được đến trường, khi sách vở không còn, chỗ trú chân đã mất, mà mẹ cha thì đã trắng tay?

 

Một trong những nạn nhân bị cháy nhà là chị Nguyễn Thị Duyên, ở Thái Thụy, Thái Bình, không thể cầm nổi nước mắt mỗi khi nhìn căn nhà giờ chỉ là đống than. “Vợ chồng tôi nhặt đồng nát cả mấy năm trời, tích cóp được ít tiền, định Tết này về quê sửa sang lại căn nhà đón Tết. Ai ngờ… ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà cùng tài sản!”, chị Duyên nghẹn ngào.
 
Ngày Tết đang đến gần nhưng ở một góc giữa Thủ đô sầm uất, những người nghèo đang khóc vì tai ương.

 

Ngày Tết đang đến gần nhưng ở một góc giữa Thủ đô sầm uất, những người nghèo đang khóc vì tai ương.

 

Hà Văn Long