1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cháu bé “ngày nào cũng bị lột da” vơi bớt nỗi đau

(Dân trí) - “Nhờ có mạnh thường quân chỉ cho loại thuốc tốt giúp những vết rộp da nhanh khô và mau lành, bé Phước không còn đau đớn nhiều” - ông Đặng Văn Rau, ông ngoại bé Duy Phước vui mừng cho biết.

Cháu bé “ngày nào cũng bị lột da” vơi bớt nỗi đau - 1
Bé Duy Phước thích thú với món đồ chơi do bạn đọc Dân trí gửi tặng.

Khi chúng tôi đến, bé Duy Phước nằm im thin thít, ngủ say sưa trên tấm chăn trải giữa nhà, dường như những vết trầy trụa khắp mình lúc này không còn hiện hữu. Ông ngoại của Phước cho biết thời gian gần đây, sức khỏe của bé khá hơn nhờ nhiều loại thuốc tốt do các nhà hảo tâm tặng hoặc giới thiệu. “Gia đình cũng không dám tùy tiện dùng thuốc lạ cho bé Phước. Ban đầu phải thử chút ít lên da cháu, nếu thấy hợp mới dám dùng” - ông Rau kể.

Nhờ đó, các vết thương do bóng nước vỡ nhanh chóng khô và lành, giúp bé ít đau đớn. Lúc thức dậy, Duy Phước còn có thể chơi đồ chơi hay tự đứng dậy đi vệ sinh. Thấy sức khỏe của Phước được cải thiện, cả nhà vừa mừng vừa lo vì không biết lúc nào bệnh của bé nặng trở lại. Niềm mong mỏi nhất vẫn là tìm đúng thầy, đúng thuốc, dù không dứt bệnh cũng hạn chế tối thiểu sự đau đớn, để Phước có thể sinh hoạt bình thường như bao cậu bé đồng trang lứa.

Sau khi báo chí đăng tải hoàn cảnh của Duy Phước, đông đảo bạn đọc đã gọi điện hay đến tận nhà thăm và tặng quà giúp gia đình vơi bớt nỗi nhọc nhằn. Tận mắt chứng kiến cháu bé bất hạnh đau đớn bởi căn bệnh quái ác, nhiều người không khỏi rơi lệ. Nhiều nhà hảo tâm cũng hẹn mỗi tháng sẽ đều đặn tặng các loại sữa tốt để nâng thể trạng cho bé và hỗ trợ tiền thuốc cho gia đình.

Anh Nguyễn Phước Sanh, cha bé Duy Phước áng chừng đến thời điểm này, các nhà hảo tâm đã gửi đến giúp gia đình khoảng 150 triệu đồng. Trong tuần 1 tháng 8, bạn đọc Dân trí hỗ trợ bé Phước 42.250.000 đồng. Ngoài ra, cậu bé cũng được tặng chiếc xe ôtô tí hon từ một bạn đọc chu đáo, chiếc xe nhỏ xíu vừa tầm tay bé Phước, có thể nằm chơi được.

Đón nhận sự quan tâm chu đáo từ những người xa lạ mà thân thiết như người nhà, ông Đặng Văn Rau xúc động: “Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân đã quan tâm đến cháu Phước, nhiều người không quản ngại xa xôi đến tận nhà thăm cháu. Tấm lòng của các vị thật quý giá. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn các anh chị, cô chú”.

Hồng Nhung