1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Cháu bé được trả lại cho gia đình

(Dân trí) - Sáng 17/11,Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Bình Dương đã hoàn tất thủ tục trao cháu bé cho gia đình cô công nhân Hồ Thị L.. Hạnh phúc ngập tràn trong giờ phút thiên thần bé nhỏ trở về với vòng tay người mẹ

Cháu bé được trả lại cho gia đình
Ấm áp trong vòng tay mẹ
 
Đại diện gia đình của cháu bé, cùng Phòng Lao động – thương binh & xã hội thị xã Thuận An, UBND phường Bình Hòa đã ký vào biên bản để trao trả cháu bé về với gia đình.

Nguyễn Minh Phúc, cái tên may mắn do các cô ở Trung tâm đặt cho cháu bé. Đó cũng là sự cầu chúc khỏe mạnh và bình an sẽ luôn bên thiên thần bé nhỏ. Được sự chăm sóc, nuôi dưỡng của các cô, các mẹ,cháu Phúc trông kháu khỉnh hơn và tăng được nửa cân .

Cô Ngọc Hương là người đã chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ cho Phúc từ khi vào trung tâm. Chiều hôm trước cô Hương đã đi mua sữa, tã lót, thuốc men cho Phúc. Đêm qua, cô Hương ở lại Trung tâm để chăm nom cháu Phúc trước lúc chia tay.

Trước lúc ra chia tay, cô gọi L. lại và dặn dò chi ly từng tý một. Từ cách pha sữa cho đến thay tã, bôi phấn, chỉ dẫn cách cho cháu uống thuốc.

Hạnh phúc đến nghẹn ngào, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi trên đôi má người mẹ trẻ. L. nghẹn ngào “Em biết ơn các cô ở Trung tâm rất nhiều, em không biết nói gì hơn. Nhìn cháu khỏe mạnh và đáng yêu, em thấy mình thật may mắn và hạnh phúc ”.

Đại diện gia đình đã gửi lời chúc sức khỏe và biết sâu sắc đến Trung tâm và các cơ quan chức năng đã quan tâm và chăm sóc cháu bé trong thời gian qua.

Ông Hồ Đức An, cha của L., cho biết, sẽ đưa hai mẹ con L. về Nghệ An chăm sóc sau khi cháu tròn 1 tháng.

Quốc Bảo