1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cháu bé bị anh họ thiêu đốt đã về nhà

(Dân trí) - Sau một tháng điều trị tại Viện Bỏng quốc gia, ngày 12/6, cháu Trịnh Xuân Hiệp, 11 tuổi, trú xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã được trở về nhà.

Hơn một tháng qua, cháu Hiệp phải sống trong đau đớn, vì hàng loạt vết thương sau khi bị anh họ cột vào gốc cây dùng lá khô châm lửa đốt. Tưởng như Hiệp khó qua khỏi, nhưng điều kỳ diệu đã đến với Hiệp khi cháu đã trải qua nhiều ca mổ ghép da ở hai tay và hai chân. Hiện Hiệp đã có thể đi lại bình thường dẫu các ngón tay vẫn phải băng bó, chưa tự cử động được.

Chiều ngày 12/6, hơn một tháng nằm điều trị tại Viện bỏng Quốc gia, cháu Hiệp đã được trở về nhà trong niềm vui của đội ngũ y bác sỹ, của gia đình, người thân và lối xóm.
Cháu bé bị anh họ thiêu đốt đã về nhà - 1
Cháu Hiệp trở về nhà với những vết sẹo trên đôi chân, cánh tay (Ảnh: Văn Dũng)

 
Trong nước mắt của niềm vui, chị Dương Thị Danh (mẹ cháu Hiệp) nói không thành lời: “Có những lúc vợ chồng tôi nghĩ cháu sẽ không qua khỏi. May mắn, nhờ sự chăm sóc tận tình của bác sỹ, sự động viên, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, con chúng tôi mới có cơ hội trở về nhà”.  

Liên quan đến vụ việc kinh hoàng này, Công an huyện Nghi Xuân cho hay, công an huỵên này đang trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật em Hiệp để củng cố hồ sơ khởi tố bị can Toàn về hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người liên quan.

Văn Dũng