1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Phước:

Chân tay nát vụn, tử vong vì nghịch súng nhựa

(Dân trí) - Cháu Linh bị thương nặng ở vùng ngực, đầu và hai cánh tay, hai chân bị nát vụn và tử vong ngay sau đó. Cháu Nghĩa đứng cách xa 2m cũng bị thương toàn thân do nhiều mảnh vụn ghim vào.

Thông tin ban đầu cho biết, lúc 11h sáng ngày 17/4, bà Nguyễn Thị Len ngụ ở thôn 10, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đang nhặt hạt điều trong vườn nhà thì nhặt được một bao nylon màu đen. Mở ra xem, thấy có khẩu súng nhựa nên bà gọi con trai là cháu Vũ Văn Linh (10 tuổi) ra lấy vào nhà chơi.

Cháu Linh mang súng nhựa vào nhà cùng với Phạm Đại Nghĩa (4 tuổi, gọi Linh là cậu ruột, cháu ngoại bà Len) mở súng ra xem. Thấy súng thiếu 1 cục pin nên Linh vào nhà lấy cục pin lắp vào.

Khi vừa lắp pin thì súng phát nổ làm cháu Linh bị thương nặng ở vùng ngực, đầu và hai cánh tay, hai chân bị nát vụn. Cháu Nghĩa đứng cách xa 2m cũng bị thương toàn thân do nhiều mảnh vụn ghim vào.
 
Chân tay nát vụn, tử vong vì nghịch súng nhựa - 1

Cháu Nghĩa đang được điều trị tại bệnh viện.

Cháu Linh chết trên đường đi cấp cứu, còn cháu Nghĩa chấn thương nặng, đang điều trị ở Khoa ngoại - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.  

Theo những người dân ở gần nhà bà Len, vụ nổ có sức công phá khá lớn, đứng cách xa hơn 2km vẫn còn nghe thấy tiếng nổ và bên trong nhà khói đen phủ kín đặc.  

Nghi vấn vụ nổ không bình thường đã được nhiều người đặt ra. Công an Bình Phước đang tiến hành làm rõ loại súng gây nổ và xác minh nguyên nhân vụ việc.

Công Quang