1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Cha mẹ khốn đốn vì con nghỉ học tránh rét

(Dân trí) - Trời rét xuống dưới 10 độ C khiến gần 2 vạn học sinh bậc mầm non, tiểu học trên toàn địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải nghỉ học tránh rét. Nhiều bậc phụ huynh vừa lo chống rét, vừa khốn khổ lo người trông con.

Cha mẹ khốn đốn vì con nghỉ học tránh rét - 1
Người dân tộc Mông ở Mường Lát đốt lửa sưởi ấm trong mùa đông
 
Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhiệt độ nhiều nơi đã xuống dưới 10oC, trời rét đậm rét hại nên nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động cho học sinh nghỉ học tránh rét.
 
Ngày 12/1, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, hơn 17.000 học sinh ở bậc mầm non và tiểu học đã phải nghỉ học. Tại hầu hết các huyện miền núi của tỉnh, một số trường học cũng bắt đầu cho học sinh nghỉ học. Trong những ngày tới nếu thời tiết tiếp tục rét như hiện này thì học sinh vẫn sẽ nghỉ học để đảm bảo sức khỏe.
 
Việc con cái "bỗng dưng" nghỉ học khiến nhiều gia đình khốn khổ vì không có người trông nom. Nhiều bậc phụ huynh phải chạy đôn chạy đáo gửi con cái cho ông bà, người thân, thậm chí nhờ cả hàng xóm trông hộ. Nhiều người không biết gửi con ở đâu, đành “nhốt” con ở nhà một mình.
 
Cha mẹ khốn đốn vì con nghỉ học tránh rét - 2
 
Cha mẹ khốn đốn vì con nghỉ học tránh rét - 3
Học sinh Mường Lát đến trường trong những ngày giá rét

Anh Sơn, một cán bộ làm việc tại huyện Mường Lát, cho biết: “Hai vợ chồng đi làm cả, không biết gửi con ở đâu tôi đành bỏ cháu ở nhà khóa trái cửa lại để cháu tự chơi một mình trong nhà, hết buổi cả hai vợ chồng mới về được. Trước khi đi làm tôi phải cắt hết điện trong nhà không lỡ cháu nghịch vướng phải điện thì nguy hiểm”.

Nhiều ông bố bà mẹ làm công chức nhà nước, thường ngày chỉ biết gửi con cho nhà trường, thày cô; đến ngày rét mướt con nghỉ học, "chóng mặt" lo chuyện trông con.

Anh Tuấn ở Khu chung cư Đông Phát, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa tâm sự: “Trời rét thế này người lớn còn thấy run cầm cập nên cho con đi học cũng lo cháu bị lạnh lắm. Nhưng khổ nỗi cả hai vợ chồng tôi đều đi làm theo giờ hành chính nên không thể nghỉ việc để ở nhà trông con, ông bà thì xa nên không thể gửi cháu. Không còn cách nào khác đành để cháu ở nhà một mình, cứ thi thoảng hai vợ chồng lại gọi điện về hỏi thăm con”.
 
Cha mẹ khốn đốn vì con nghỉ học tránh rét - 4
Mỏng manh, không một manh áo ấm

Nhiều người vì con còn quá nhỏ, chưa thể tự chăm sóc nên đành mang theo con đến cơ quan, vừa trông con vừa làm việc. Vậy là nhiều cháu nhỏ dù nghỉ học vẫn phải chịu cảnh rét mướt.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại huyện miền núi cao Mường Lát, trong những ngày qua, thời tiết giá rét nhưng nhiều học sinh ở đây vẫn phải vất vả chống chọi với giá lạnh dưới 10C để đến trường. Đường xá đi lại khó khăn, thời tiết rét mướt nhưng các em học sinh vẫn chăm chỉ đi học.
Bà Hà Thị Hoa, Phó trưởng Phòng Giáo dục huyện Mường Lát cho biết: “Đã có một số đơn vị cho học sinh nghỉ học. Phòng đã chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học từ ngày 13/1 đến khi nào thời tiết ấm lên sẽ đi học trở lại bình thường”.
 
Cha mẹ khốn đốn vì con nghỉ học tránh rét - 5
Nhiều em học sinh lấy cả vở nháp ra nhen lửa sưởi ấm
 
Trao đổi với Dân trí, ông Lê Văn Nguồn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết: “Hiện nay hầu hết các huyện miền núi Thanh Hóa đã cho học sinh mầm non và tiểu học nghỉ học để tránh rét. Trong trường hợp nếu nhiệt độ xuống dưới 7o C thì các đơn vị báo cáo về Sở để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh cho phép học sinh THCS nghỉ học. Hiện Sở đã nhận được báo cáo của một số huyện về việc cho học sinh nghỉ học vì thời tiết quá lạnh. Do đã phân cấp quản lý nên các đơn vị sẽ chủ động trong việc cho học sinh nghỉ học trong điều kiện thời tiết thay đổi”.
 

Duy Tuyên